Bọn mình yêu nhau 3 năm rồi, cũng nhiều sóng gió. Chia tay rồi quay lại. Tết này định trong năm sẽ cưới. Gia đình hai bên đã đến nhà nhau dù chưa đề cập đến chuyện cưới xin. Trước đây chia tay là do cô ấy nói cảm thấy chán rồi chia tay, khi quay lại cô ấy cũng tự hứa với mình và bản thân cô ấy là sẽ cố gắng mang lại hp cho mình vậy mà khi quay lại mình thấy cô ấy cũng k thắm thiết j mặc dù là rất quan tâm và nhẹ nhàng với mình. Nói chung mình bức xúc cô ấy rất nhiều chuyện, từ cách chơi với bạn bè, cách quan tâm đến mình ... vì thế mà mình rất hay cáu gắt khó chịu với cô ấy. Mình quyết định nói hết những khó chịu của mình để mong cô ấy thay đổi, yêu mà suốt ngày giận nhau cũng mệt mỏi. K ngờ cô ấy lại nói rằng k còn tình cảm nữa nên k thể cố gắng. Mình nản quá, nếu k có tc sao còn quay lại làm gì? Thật lòng mà nói dù luôn khó chịu với cách ứng xử của cô ấy nhưng thời gian 2 đứa quay lại mình thấy sống rất hp, có niềm tin, có mục đích, mình k muốn quay lại quãng thời gian như 1 năm chia tay, luôn sống trong chán chường.


Gặp bạn bè hay về quê lúc nào cô ấy cũng bảo với mọi người là năm nay 2 đứa sẽ cưới nhau vậy mà mới có mấy ngày kể từ khi mình nói những khó chịu của mình cô ấy lại rất quyết tâm, k muốn tiếp tục nữa. Cô ấy nói sợ k thể mang lại hp cho mình vì k còn tình cảm nữa. Thật sự mình rất yêu và thương cô ấy, thời gian này cô ấy lại bị thất nghiệp, nghề của cô ấy cũng khó xin việc, cùng 1 lúc bao nhiêu chuyện k biết cô ấy sẽ vượt qua như thế nào. Có lúc mình nghĩ hay nói bố mẹ đến nhà nói chuyện với bên kia xin cưới quách đi nhưng lại nghĩ cô ấy quyết tâm như thế nên cũng k biết phải làm sao cả. Nghe nhiều người nói cưới xin phiên phiến thôi, k cần yêu nhau lắm, cưới về bao nhiêu chuyện phải lo rồi cũng chẳng nghĩ đến y nữa, quan trọng là vợ chồng hiểu, tôn trọng và có tránh nhiệm với nhau. Có đúng nt k ạ? Nhờ các bác đã có gia đình tư vấn giùm.