Hôm nay 29 Têt mà mình quá bực mình.Chẳng biết làm sao, đành lên đây giải toả, xin mọi người cho mình xin ý kiến .


Hôm nay , bà chị chồng của mình rước về 1 ông thầy, để xem phong thuỷ trong nhà. Và cũng để xem tướng của mình có sinh con trai được không? Mình mới có 1 bé chưa được 2 tuổi, rất khó nuôi,vậy mà coi tướng số , bảo là nếu mình không sinh năm nay thì 5 năm nữa mới sinh,mình đang rất khó xử , vì bảo năm nay là năm cực kỳ tốt, ngàn năm có 1 gì đó, thế là gia đình chồng mình xúm nhau lại bắt mình có ........mình bực bội quá....vợ chồng chẳng có gì trong tay, nhà không, tiến bạc dành dụm cũng không, cái gì cũng mang danh nghĩa của mẹ chồng mình, vậy mà cứ khoái đẻ, đã thế còn bảo đẻ đứa thứ 2 cũng con gái nữa mới dễ điên chứ.


Không sinh thì vợ chồng hục hặc, còn sinh thì mình chẳng muốn, đã thế còn bảo 2010 vợ chồng mình ly dị, vợ chồng mình mà ly dị thì sinh làm cái quái gì, hổng lẽ sinh 2 đứa để dễ chia con sao? Mình mà có ly dị , mình cũng không muốn giao con cho nhà họ đâu, nhưng nếu nuôi 2 đứa mình sẽ không nuôi nổi.......Mình không muốn giao con , vì họ không biết dạy, con họ rất hỗn hào, mình không muốn.......Rối rắm quá, mình làm sao đây...Nhức đầu quá .