Em đang băn khoăn không biết xử lý thế nào cho hợp tình hợp lý, các mẹ giúp em với.


Vợ chồng em đều là dân ngoại tình, sau 4,5 năm cày bừa thật lực, gần 1 năm nay vợ chồng em cũng đã phấn đấu được cái nhà Hà nội.


Và từ lúc em có nhà riêng, em trai chồng đã về ở cùng với chúng em. Vấn đề là cuối năm nay chú ấy cưới vợ, và bố mẹ chồng em ở quê muốn vợ chồng chú ấy sẽ về ở cùng với chúng em. Thằng em lúc đầu nói sẽ ra thuê nhà ở riêng, nhưng bố mẹ nói 1 tràng thì cũng ko nói gì cả. Em cũng muốn mình là người dễ tính, cho vợ chồng chú ấy ở cùng, nhưng xét đi, xét lại thì chắc em "tu" chưa tới. Tư tưởng của em là "Dù giàu dù nghèo, không có gì quý hơn độc lập tự do", em lại cũng không muốn làm mẹ chồng sớm thế.


Các mẹ cho em lời khuyên xem trong tình huống này em fải làm sao để vẹn cả các đường.


Em cảm ơn ạ.