Chào các bố mẹ trên diễn đàn em thường xuyên vào mục tâm sự và nghe các mẹ tư vấn trong chuyện gia đình, hôm nay em lập nick này để xin được tư vấn chuyện của em. Chuyện là nhỏ em chồng em chỉ vì mẹ chồng của nó chửi nó mà nó dọn đồ về nhà mẹ đẻ và mượn tiền của em đòi ra riêng trong khi nó có tiền nhiều hơn em, điều đặc biệt là nó không hỏi mượn trực tiếp em mà hỏi mượn qua anh xã trong khi anh xa k có tiền dư vì tháng nào xài cũng hết và em cũng vậy, chỉ có tiền riêng của mẹ đẻ em cho mà em định mua xe vì vợ chồng em k có xe. Chuyện còn nữa và em chỉ buồn vì thái độ của em chồng em và em thấy hình như ax em coi trọng gia đình bênh anh quá, k biết có nhiều anh chồng nào giống vậy k ạh, dù gì thì em cũng là người dưng mà. Em diễn đạt k tốt lắm mong các mẹ hãy góp ý cho em nên xử xự như thế nào em xin chân thành cảm ơn và tặng hoa các mẹ ạh.:Rose::Rose::Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1