Chào các chị. Em đang rất bế tắc và cần lời khuyên đúng đắn nhất từ các chị, sơ lượt về gia đình em thì em và chồng chưa cưới nhau, em chĩ có bầu và sinh bé đc hơn 1 năm. Gia đình chồng không chấp nhận em, nên em không làm dâu, chồng thuê nhà cho 2 mẹ con em ở và em có nanny giữ bé, hiện em đang bán bánh tây tại nhà kiếm thêm thu nhập, chồng em không có gì phải nói, công việc thu nhập khá, lo cho con cái đầy đủ, và rất thương con.
Chuyện nếu vậy thì em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, nhưng em sinh bé được 6 tháng, thì vợ chồng em nảy sinh mâu thuẩn, anh không còn quan tâm em, anh trách em do anh mong muốn ở em nhiều thứ, thời gian đó chĩ có mình em trông con vì chưa có giúp việc em vẫn lo cho con và anh đầy đủ, nhưng rồi anh chê em xấu, già, nhìn như con bê đê, em làm chồng xấu hổ. Em biết em bận lo cho con cái nhưng có vẽ anh không hiểu, em buồn nhiều nhưng không để bụng, rồi có lần 2h đêm chồng em bảo xuống nhà kiếm đồ ăn, em nằm chờ nhưng không thaay chồng lên nên xuống nhà, thì thấy em đang nói chuyện vơia người khác, thấy em chồng hết hồn cup máy ngay. Em có hỏi thì chồng nói an ủi bạn kinh doanh không tốt.
Rồi thời gian sau tụi em chia tay vì lý do không hợp, mỗi khi anh về nhà, anh ôm đt nhắn tin với bạn gái mới của mình mặc kệ em nằm kế bên, em có đau lòng không, hay bất cứ gì, thời gian đó em ở nhà chơi với con, thỉnh thoảng đi cf với bạn bè cho đỡ buồn thì vô tình thấy anh chở người con gái đó, các chị nên hiểu em đau lòng đến mức nào, rồi đc 4 tháng sau anh quay về, muốn hàn gắn và muốn con có cha. Em chĩ im lặng.
Tới bây giờ dù anh không nói gì nhiều hay có thái độ gì, nhưng em vẫn không còn niềm tin vào anh nữa, em thương con và muốn con có gia đình trọn vẹn nhưng em không còn tin người em gọi là chồng nữa. Và anh củng từng nói là anh thương em, nhưng không nhiều. Anh sống vì con.
Em nghĩ em nên để anh đi và sống với cuộc sống của mình không các chị.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1