Em và anh ấy lấy nhau được gần 3 năm và có với nhau 1 bé gái.Giữa hai vc không có xung đột lớn đến mức chia tay nhưng nếu gom lại những điều chưa vừa ý thì em nghĩ cũng là đủ.
Thứ nhất : chồng em không cặp bồ nhưng vẫn thỉnh thoảng đi matxa và nhắn tin trêu đùa với mấy em phục vụ ở đó,còn đến z hay không thì em không biết.Nói chung cứ cho là có đi.
Thứ hai : Bố mẹ chồng em rất tốt nhưng em lại phải sống cùng với 2 đứa em chồng,nhà trọ thì được một tí nhưng cả 4 người cùng ở trong 1 phòng vào thời điểm mùa hè vì chỉ có phòng bọn em là mát nên tập trung hết vào đó.Mùa đông thì giải tán giường ai nấy ngủ.Phòng chúng em ban ngày thì thành phòng công cộng ai vào thì vào, ai ngủ thì ngủ, ai chơi thì chơi.
Thứ 3 : Trong quan hệ vợ chồng em không được thỏa mãn,10 lần quan hệ thì 7 lần em phải oral cho anh ấy chứ không xx, còn lại thì 2 lần xx và 1 lần anh ấy oral cho (chỉ tính bình quân là vậy).
Thứ 4 : Chồng em muốn đi xa làm ăn,dù cs của bọn em đang rất thoải mái chi tiêu ( chỉ có cái là chưa có nhà ở thôi).Cũng chưa biết sẽ đi mấy năm, chỉ biêt khi nào mua được nhà ở đó mới đón mẹ con em vào.
Em đang chán nản và mệt mỏi vô cùng.Muốn bỏ quách đi cho nhẹ thân.Ý anh chị thế nào ạ?
Theo mình thì những nguyên nhân bạn đưa ra chưa đủ lớn để tính chuyện li hôn,sao lại nói li hôn đơn giản như vậy nhỉ?bạn thấy đấy,rất nhiều,rất nhiều...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mà đã vào hỏi ý kiến thì nên góp ý tích cực chứ,hihi
KL là đừng bỏ bạn ơi, vc nào cũng có...
Phương Đông thì gia đình là hạt nhân, là quan trọng nhất
Ta thì nửa mùa, cánh...
Câu này của...