Chào các mẹ, cảm ơn cm đã dành tg ra đọc ts của em. Thực sự bây giờ e rất rối và cần sự tư vấn của mn.
Em lập gia đình từ năm 2014 đến nay đã có cháu nhỏ gần 9th tuổi. Chuyện chẳng có gì nếu như chồng em bị nghiện lô đề cờ bạc và tổng số nợ hiện nay đã gần 300tr.
Nói qua về em và gia đình nhà chồng. Bố mẹ chồng e đã hưu hiện lương hưu là 5tr 1 tháng, chồng em làm 5tr, e thì 2.400k. Vì sống ở thành phố nên hầu như tháng nào hết tiền tháng ấy(tiền của e và bme ch) còn tiền chồng thì để trả nợ ngân hàng (trc đó ch e vay 70 để trả tiền nh).
Chuyện chồng em bị nợ cờ bạc bị dấu kín. Lần đầu tiên từ tháng 12/2015 lúc e đang mang thai bé trai đc 8th thì phát hiện a chơi cờ bạc số tiền lên gần 100tr, cả nhà em đã lo trả hết cho a, lần thứ 2 a báo về (khoảng t3/2016) là 60tr và gần đây t9/2016 lại gần 100tr nữa. Em thực sự rất nản dù chúng em đang là viên chức và làm cùng ngành nhưng anh không ý thức được hoàn cảnh gia đình mình mà vẫn đâm đầu vào chơi cờ bạc, lô đề và game.
Chuyện này em không dám ts với ai bên nhà ngoại cả. Dù tc vợ chồng vẫn còn nhưng đã bao nhiêu lần em khuyên nhủ ngọt nhạt chồng em vẫn không bỏ đc thói ham chơi, bây giờ thực sự em rất nản cộng với cv lương thấp mà làm hành chính nên em không thể kiếm thêm hoặc làm thêm ở ngoài được. Chồng e thì lần 1 đến lần 3 không chừa không nghĩ cho mẹ con em và dường như là không có chí tiến thủ dù đợt báo nợ về lần 3 anh chồng đứng ra lo liệu cho chồng e hết. em nghĩ có người đứng ra bao bọc như thế ch em sẽ kbg bỏ đc thú chơi cờ bạc (em rút ra từ 2l báo nợ trc).
Bây giờ e cần mn tư vấn cho em:
1. Em có nên ôm con bỏ đi để chồng em có đc bài học
2. EM có bằng đại học em có thể có cơ hội kiếm việc trong sg k?(TA em kém)