Em chào các anh chị, hiện tại em mới cưới xong, bên ngoài em còn thể hiện sự hạnh phúc, vui vẻ nhưng thật ra bên trong em rối quá, em mong anh chị cho em xin lời khuyên trong chuyện của em với ạ.. Vì em mất mẹ từ nhỏ, em sống với Ba và em gái, Ba em nay cũng 65 rồi.. Tính đến nay em cũng ngoài 30 rồi mới lấy chồng vì em muốn lo cho gia đình trước rồi mới nghĩ đến bản thân sau. Chồng em tính hiền lành cũng thông cảm cho hoàn cảnh của em và yêu thương Ba em. Tụi em lúc quen nhau là yêu xa, cách nhau 70- 80km, nhà chồng ở quê và chồng cũng làm việc dưới quê, còn em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Cưới xong rồi giờ tính tiếp cái việc nên ở đâu là mỗi người lại mỗi ý.. Buồn lắm anh chị ạ!! Chồng em nói là chồng vẫn lên Sài Gòn kiếm việc sống cùng em trên này được nhưng cuộc sống sẽ rất khó khăn, vì 2 đứa ở nhà thuê , chi phí nhiều sẽ không dư dả thoải mái. Còn ở quê thì dù 2 đứa mướn phòng trọ, nhưng chi phí không đắt đỏ như thành phố, có dư dả nhiều hơn để sinh và nuôi con. Em thì từ nhỏ đã ở Sài Gòn, bạn bè, người thân đều ở đây .. Giờ em về quê em chẳng có ai cả, chỉ có 1 mình thôi, còn gia đình chồng, Ba mẹ đã quá lớn tuổi, có vài anh chị ở trọ gần nhưng sao mà em có thể trông mong như người thân của mình được.. Đã vậy công việc của chồng đi làm ca, lúc sáng lúc khuya, em làm hành chánh thì vợ chồng như mặt trăng và mặt trời, có mà chồng bên cạnh quan tâm gì được. Em nghĩ chán quá ạ! Em lại còn Ba em, Ba em lớn tuổi nữa thì ai mà chăm sóc đây, nhưng nếu thực cuộc sống mà không dư dả thì cũng không có tiền bạc gì để chăm sóc cho Ba cả. Qua tết là em phải trả lời nhà chồng em quyết định ở đâu rồi.. Bạn bè, anh chị và họ hàng đều khuyên em cố gắng ở lại thành phố.. còn chồng và gia đình nhà chồng đang tìm cách thuyết phục em về quê, thậm chí là sắp xếp sẵn việc làm cho em luôn.. Em giờ chẳng biết làm sao cả.. em sợ em về quê đến 1 lúc nào đó em sẽ hối hận lắm cho quyết định của mình .
Mong anh chị chia sẻ cho em với.. em cám ơn lắm ạ..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1