Em vừa sinh con xong đang ở nhà ngoại. Chồng em nợ nần không quan tâm đến vợ con. Cũng không muốn cho em trở về nhà nội. Bởi vì, khi chồng em cần tiền gỡ xe (đã cắm) em không có tiền đưa cho, cũng không có tiền trả nợ cho (vì em đang phải 1 mình nuôi con anh ấy không hỗ trợ gì) nên anh ấy không thèm coi em ra gì, không hỏi han quan tâm và cũng bày tỏ quan điểm là không vay tiền cho nên là người sống ích kỷ không thể tiếp tục với nhau nữa. Em buồn quá, em vừa sinh con cho anh ta mà, người em vẫn còn những vết rạn xấu xí, em phải làm sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Trước khi mọi chuyện xảy ra em cứ nghĩ bỏ chồng dễ lắm :v không hợp thì bỏ.
Sau khi mọi...
2. em nói rồi, hắn có đả động...
1. Em định nghĩa cho chị "trách...
1. Em không có tiền, cũng như không có khả năng vay và trả...
Giờ quay...
1. thật sự là bỏ chồng không ai muốn, vì còn con bé chưa biết mặt bố.
2, em có...
1. Không có trình độ, chỉ có thể làm lao động chân tay nhưng không...
1, con em 9 tháng, ở nhà ngoại từ 2 tháng
2. Em làm văn phòng thu nhập 6tr, chồng lười không chịu đi làm ổn định, h dang...
Còn em có thể chia sẻ thêm thì mọi người dễ khuyên hơn
1. Sinh con mấy tháng? Ở...