Không phải mình là cô gái mới lớn lăn tăn trước khi lên xe hoa đâu. 32 tuổi, mẹ sề 2 con, một trứng gà một trứng vịt, con bé cũng 2 tuổi rồi. Mấy hôm nay đau đầu quá, nghĩ mãi mà chưa có cách gì tối ưu. (Mỗi lần có chuyện gì là lại nghĩ đến các mẹ trên wtt). Chuyện là chồng mình đã dứt áo ra đi (híc, ko phải theo gái đâu)vì con đường học hành (Ph.D)ở Nhật, khóa học sẽ kéo dài khoảng 3 năm theo diện học bổng 3-2-2 (chính phủ Việt Nam). Mình ở VN công việc cũng ổn, đủ cover cho mấy mẹ con và 1 người giúp việc, đang tính xin thôi việc ôm con theo bố cháu sang đó vài năm nhưng nhìn vào học bổng còm của chồng thì thấy khó sống quá (một mình bố cháu còn thấy eo hẹp) mà chồng mình thuộc diện chỉ say mê nghiên cứu học hành thôi chứ không giỏi xoay xở kiếm tiền nuôi vợ con đâu (thành ra chuyện làm thêm tăng thu nhập mình ko hy vọng). Mặc dù biết ở VN mình sẽ nhàn thân (có ông bà 2 bên, giúp việc, bạn bè, công việc...), sướng hơn nhưng nghĩ gia đình xa nhau, bố thui thủi một mình cũng thương lắm. Đi thì mình phải bỏ hết, chấp nhận mọi sự vất vả hơn, khi về bắt đầu lại từ đầu ở tuổi 35-36 cũng khá khó khăn, nếu sang đó may mắn gửi được con đi học (con mình đều ở tuổi nhà trẻ, mẫu giáo bé), mẹ đi học gì đó (MBA, tiếng) và đi làm thêm được thì ổn, sau này về nước cũng tốt, bằng không thì mình cũng sợ lắm! Chính vì thế mình đang đau đầu chuyện đi và ở, mong các mẹ có hoàn cảnh tương tự hoặc có kinh nghiệm chia sẻ với mình để mình có thể tham khảo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cám ơn các mẹ nhiều nhiều!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Em cũng đang ở Nhật đây ạ. Em nghe nói hình như học bổng 322 ở Nhật bây giờ lên 1000$ hay sao đó. 2 VC...
Ở Nhật mọi thứ...
Nếu là em, em sẽ để...
Úi, nhìn cái ảnh hot quá, không...
Em nói...