Họ là 2 người bạn thân với nhau. Chồng mình đã từng đạp xe đạp nhiều cây số đến nhà cô ấy chơi. Thời đó, nhà chồng min hok giàu, cô ấy thì khá hơn. Có lẽ đó chính là lý do mà cô ấy hok đổ chồng mình.


Bây giờ, cô ấy thất nghiệp ở nhà, chồng mình và cô ấy đang cùng làm một công việc chung. Tình cảm của họ đã bắt đầu có sự nhen nhóm. Lúc này đây, hình như cô gái đã bắt đầu có tình cảm với chồng mình. Chồng mình có lẽ tình cảm cũng đang vượt trên tình bản. Những cuộc điện thoại báo về muộn dạo này liên tục diễn ra. Mình biết, chồng mình đi đâu và làm gì.


Mình và chồng yêu, lấy nhau được 5 năm, có một bé gái xinh xắn. Mình chấp nhận lấy anh từ những ngày gia đình anh còn nhiều khó khăn. Nhưng đổi lại mình được gì nhỉ? Lúc mình mang bầu, a couple với một cô đồng nghiệp đang ngấp nghé bỏ


chồng. Vợ trong bệnh viện đẻ, chồng ở nhà ngáy o o. Rồi mình phát hiện anh cũng thề thốt và hứa sẽ bỏ. Uh, thì mình cũng đồng ý cho họ có thời gian bỏ nhau. Chẳng hiểu có bỏ hay hok nhưng anh cũng đã có sự thay đổi, quan tâm đến vợ, đến


con hơn. Câu chuyện couple này đã qua được 4 năm. Hiện nay, mình lại đang có cảm giác bị cắm sừng....


Đàn ông cũng lạ nhỉ? Người đồng cam cộng khổ với họ khi khó khăn thì chẳng được trân trọng. Họ lại đi mơ mộng để yêu người chẳng dám lấy họ khi nghèo khó. Chồng mình lại thiếu thực tế, có vấn đề như thế ư?


Cũng may rằng do đã được tôi luyện một lần nên cảm giác bây giờ thấy không sôi sục như lần trước. Mình đã bình tình


hơn, chủ động hơn. Có lẽ, cảm xúc của mình không còn phụ thuộc vào những chuyện zời ơi đất hỡi đó nữa. Liệu, mình có nên để cô bạn thân của chồng và chồng được đến với nhau hok nhỉ? Biết đâu đó là cách hay để giải thoát cho mình và


đưa cô ấy vào địa ngục gia đình nhỉ. Ôi một mũi tên trúng hai đích! Các mẹ bảo mình có nên giương cung bắn mũi tên này hok. Hixxxxx?