Chào các Cụ các Mợ! Em đang có một vấn đề băn khoăn mà chưa tìm được lời giải thỏa đáng,rất mong nhận được sự tham gia đóng góp của mọi người.


Em vào đề luôn ạ: Vợ chồng em năm nay 35t, đã cưới nhau đựoc hơn 6 năm,tình cảm vợ chồng đến với nhau là tình yêu thực sự,học hành-công việc và thu nhập cũng ổn định. Có điều vợ chồng em vẫn chưa có em bé,khám chữa 4 năm trời qua nhiều nơi mà không có KQ (nguyên nhân tại bà xã)-mấy hôm nay,đọc kết luận của BS ở viện 103 kết luận mà em buồn quá.Gia đình em cũng ko đề cập vấn đề sinh cháu nhiều nhưng e biết các Cụ rất mong rồi,hơn nữa tuổi tác vợ em ngày càng cao nên càng khó chạy chữa. Thú thực đã có lần em cũng đã nghĩ tới khả năng xấu nhất sẽ phải đi "gửi' nhưng đó mới chỉ là trong ý nghĩ thoảng qua (vì chưa biết gửi ai). Tình cảm e giành cho vợ không có gì thay đổi cả.Nếu li hôn thì em không đành mà cứ thế này thì về lâu dài cũng không ổn. Tâm trạng em mấy ngày nay rất thất vọng,chưa bít giải quyết ra sao,rất mong nhận được lời tâm sự,tư vấn của các Cụ,các Mọ.Xin cảm ơn nhiều!