Chào các bạn, mình có cô bạn học cùng cấp hai cũng tuổi Đinh Tỵ 77, sau khi học hết cấp 3 thì lấy chồng, lấy một anh tuổi Tân Hợi 71, lấy được hơn một năm, có một con gái thì ly hôn. Đến giờ anh chồng cũ đã lấy đến vợ thứ ba, còn cô bạn mình thì cũng lấy đến chồng thứ ba mới thấy ổn ổn một chút. Mình nhìn gương bạn nên cũng thấy khiếp và nghĩ không bao giờ lấy chồng tuổi đấy (Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung). Mình lấy chồng muộn hơn sau khi đã tốt nghiệp ra trường. Lúc đầu anh ấy nói với mình sinh năm 70, giấy tờ đi học của anh ấy cũng ghi thế, cưới về mới biết chính xác là sinh năm 1971 (đúng là trăm đường tránh không khỏi cái số). Những năm đầu gia đình cũng tương đối hạnh phúc, nhưng khoảng 4-5 năm lại đây thì kinh khủng, " chiến tranh" thường xuyên. Bọn mình lại khắc khẩu nữa, nên không biết đã bao lần mâu thuẫn cãi nhau to định ly hôn rồi mà cuối cùng vẫn sống cùng nhau đến giờ này. Nhưng quả thực nhiều lúc mình rất mệt mỏi và chán nản. E chồng mình đi xem bói bảo tuổi này mà lấy nhau thì nhiều lần con cái phải chứng kiển cảnh bố mẹ bên bờ vực ly tán nhưng không bỏ được nhau(mệnh thì hợp), còn mình gần đây đi xem bói thì thầy bảo hai tuổi nay ớ được với nhau đến giờ này là quá tốt đấy.MÌnh chẳng biết thế nào nữa, nhiều lúc chán nản chỉ muốn ly hôn thôi, lại chiến tranh rồi....chỉ vì vài tin nhắn nhắn đi nhắn lại mà thành cãi nhau to. KHông biết có mẹ nào có cùng cảnh như mình không?:Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1