Có mẹ nào sống chung với nhà chồng lâu năm cho e xin ít kinh nghiệm ạ?
Chào các mẹ, e đang ở chung với bố mẹ chồng và 1 cô e chồng, chồng đi làm xa, tuần về ít lần, e đã có con trai gần 2t, nhưng sống trong nhà chồng e thấy lạc lõng quá các mẹ ơi! E hiện đang làm hợp đồng,lương ba cọc ba đồng, chủ yếu là chồng e nuôi cả nhà, với lại e về khi bố mẹ đã xây 1 căn nhà 2 tầng nên mọi ng nói e chuột sa chĩnh gạo và dù k nói ra nhưng e vẫn hiểu đa số những ng bên nhà chồng k thích cho lắm. Biết như vậy nhưng e k thể làm khác được, vì cv thì đâu phải dễ kiếm đc ổn định, e phải vừa tranh thủ đi làm, vừa chăm con, tiền đi chợ hàng tháng thì hầu như là e đi hết, chỉ có lâu lâu hoặc bữa nào em gái của chồng về thì mẹ chồng e mới đi chợ, và gạo là bà mua, vì bà quen mấy ng bán gạo quê, tiền điện nước hay những khoản chi tiêu khác mà chung e đều đóng góp hết, nhưng hình như vẫn chưa vừa lòng, e đi chợ dù cố gắng mua đồ sạch thì cũng rất hay bị mẹ chồng chê, bà k chê gay gắt nhưng nói nhiều, mỗi lần e mua về nên e thấy rất chán, vd như mua thịt heo về thì k bị chê heo mỡ cũng chê heo cho ăn bột , cá biển thì chê cá ươn hay cá ướp đá, khi nào e ra tận biển mua về mới k chê thôi, rau thì chê rau thuốc,mặc dù e ăn chung và e mua về nấu cho con e ăn nữa, nấu cũng hay nấu những món 2 ông bà ưng ăn,ít dầu mỡ, vậy mà cũng k cải thiện đc bao nhiêu. Còn chuyện con nhỏ, mỗi lần e đi làm là phải gửi nội, nhưng ông nội ham chơi, hầu như đi cả ngày, giữ cháu đc hồi là k giữ đc nữa, đưa cho ng khác rồi đi chơi,bà nội thì bận may đồ, mỗi lần e gửi dù k nói ra nhưng e cũng hiểu là bà k thích cho lắm, vì mỗi làn đi làm về là bà than quậy, than mệt, mà e đâu có đi nhiều cho cam, tuần e đi trung bình 3 -4 buổi, buổi 1-2h đồng hồ, nên e rất k thoải mái khi gửi con, đi đâu mà gửi là bà hỏi lí do. CÒn một điều nữa e rất sợ, đó là bà con nhà chồng ở gần đó rất nhiều, mà nhà e thì hay có khách với bà con qua chơi, nên mỗi lần buôn chuyện thì kiểu gì e cũng đc đưa ra làm đề tài, vì vậy càng ngày e càng thu mình lại với nhà chồng, đi đâu cũng sợ bị soi mói. Chồng e thì đi làm xa, ít khi ở nhà nên e càng cảm thấy cô độc, e mà than thở chuyện với chồng là chồng nói e khó tính, này nọ... Phải làm sao đây các mẹ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị nói thật, chị thấy em...