em nghỉ việc ở nhà nội trợ hơn 1năm nay, đang rục rịch để có em bé nữa,bạn bè xung quanh đều bảo phụ nữ ở nhà là ngu ngốc và thiệt thòi,bản thân em thấy còn tuỳ hoàn cảnh từng người mà,thằng bạn em còn bảo là nó ghét lấy mấy con vợ ở nhà ăn bám chồng,vợ nó phải đi làm để phụ nó chứ chẳng có lý do gì phải ở nhà cả,làm về thì tranh thủ dọn dẹp nhà là được. Nghe cái hết hồn không biết cánh đàn ông có ai giống thằng bạn em không? Phụ nữ bây giờ vừa phải giỏi việc nước đảm việc nhà mới được àh? Vậy liệu có chăng ở nhà như em là vô dụng? Mẹ nào từng trải nhiều có thể chia sẻ cho em ít kinh nghiệm trong việc này được không?