Em lập cái topic này vì thấy cuộc đời thật lạ. Em đã từng tung tẩy làm mai cho rất nhìu mối, vậy mà chẳng được mối nào....:D Nhưng mà ngược lại bạn em lại làm mai cho em 1 bác (bi giờ là chồng em rùi) ..hihi..


Ngày đầu tiên gặp mặt ( gặp chồng em bây giờ) e thấy kiểu người ko như em tưởng tưởng, mà ngược lại em thấy nản khi thấy chồng em...( khi đó chồng em vừa xấu, vừa gầy)... hihi nhưng mà được cái chân thành. ...Em đổ chồng em vì cái thật thà và chân thành với em đấy các mẹ ạ. Ban đầu nhìn ghét lắm nhưng về sau thì lại yêu , yêu ơi là yêu luôn, Chồng em khi đó chăm sóc cho em nhièu khiến e cảm động yêu chồng lúc nào không hay lun. Giờ 2 đứa đã là vợ chồng rồi, anh ấy quan tâm em nhiều hơn,, sướng thật các mẹ ạ, vợ chồng em nhắng nhít lắm.. sắp có em bé rồi mà vẫn còn trêu nhau như trẻ con...Chồng em hay gọi em là vợ thối, em cũng gọi chồng là chồng thối.. hihi nói chung em thấy may mắn vìgapwj và lấy chồng em bây giờ... còn các mẹ thì sao... có ai lấy chồng nhờ mai mối giống em không?//:LoveStruc: