Hôm nay cuối tuần nhàn cư nên lên diễn đàn la liếm với các mẹ tí.


Không biết trên diễn đàn có mẹ nào là tình đầu của xã suốt 7-8 năm trời và có cùng những băn khoăn như mình đây không =\


Chuyện dài rút lại cho gọn là mình và xã quen nhau từ hồi phổ thông, rồi 18 tuổi đầu cũng đi học xa nhà với một lý do duy nhất là muốn theo xã đến bất cứ đâu (ôi cái thời còn non trẻ..) Dĩ nhiên là để đi như vậy thì mình cũng phải đánh đổi một tuơng lai mà thời đấy thầy cô, bạn bè đều đánh giá là vô cùng tươi sáng.


Rồi thì mình cũng học xong, thành một nhân viên văn phòng, sống một cuộc sống bình dị, một mức lương tạm ổn. Mà khi mình đã xong mọi đường thì xã vẫn mãi miết theo con đường học vấn. Đến khoảng 2 năm trước mình phải ra quân lệnh là cưới hay là chia tay thì xã cũng bất đắc dĩ mới cầu hôn, và chờ xã học xong thì cưới.


Giờ cưới xong nhưng không thấy háo hức của vợ chồng trẻ mà trong đầu lại toàn trăn trở...


Các mẹ đọc 10 topic thì hết 9 phần phàn nàn chuyện đức ông chồng là chán cơm thèm phở, mà cơm nhà mình lại còn đã nấu chung 7,8 năm nay.


Không biết có mẹ nào cảm thấy lo lắng hay chỉ tại mình hay nghĩ =\