em năm nay 23 tuổi ( 1992). Em muốn đi tiêm ung thư cổ tử cung nhưng mà em từng bị cưỡng hiếp hồi đó em 22t. Cảm giác rất là đau, nặng trịch như muốn xa cả cái tử cung và máu ra rất nhiều khoảng mấy ngày luôn các mẹ ạ. Ngày đầu tiên e rất sợ k dám kể với ai nhưng hôm sau e thấy máu ra nhiều quá nên e nói với nhỏ bạn thân. Nó dẫn e đi khám tư và hên đâu là gặp bác sĩ nữ, bác sĩ bảo là do rách màng trinh nên máu ra nhiều. Bs cho thuốc và cả thuốc ngừa thai cấp tốc nữa hix. Từ đó đến giờ e chưa quan hệ lần nào cả. Các mẹ ơi giờ em muôn đi tiêm ung thư cổ tử cung ấy mà nghe bảo là phải chưa quan hệ nếu quan hệ rồi thì thuốc không có tác dụng lắm hix. Ai biết tư vấn giúp mình với. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều ạ hix