Chuyện là vậy, sắp tết rồi mà vợ chồng em không nghĩ ra được chọn quà gì để biếu bố mẹ 2 bên gia đình. Tụi em tính biếu cho 2 bên giống nhau để công bằng khỏi phải so bì.


Các loại bánh mứt thì thôi, 2 nhà không ai thích ăn nên mua chỉ có thể bỏ đó chứ không ai đụng.


Suy nghĩ lắm tụi em mới nghĩ ra mua hồng sâm cho 2 nhà dễ dùng, tốt cho người lớn tuổi và tụi em dò ý trước thì mẹ chồng bảo đừng mua hồng sâm, giờ nhiều hàng không tốt. Thế là xong, phương án 1 thất bại.


Kế tiếp tụi em nghĩ ra mua yến vì thấy mẹ chồng em đang dùng lúc này mẹ hay bệnh nhưng chỉ mẹ chồng dùng thôi, mẹ em không dùng mới đau. Nên không lẻ mua bên kia mà không mua bên này.


Riêng mẹ em cực kỳ khó chọn quà, bánh mứt k được, sâm hay yến không thích.


Tết nào tụi em cũng đau đầu về việc này, mẹ nào có kinh nghiệm góp ý giúp em với :(( :(( :((