Các Mẹ ơi, mình mệt mỏi với cái ông chồng gia trưởng, ăn nói hàm hồ, chửi vợ, chửi con thô lỗ, to tiếng còn chuyên lôi mẹ vợ ra để chửi nữa, đối với vợ mà con đểu nữa (dạng như thừa nước đục thả câu vậy đó), y chang như mấy ông trên phim ngoài Bắc ở thôn quê á, huhu, mình chịu hết nổi rồi, mình không quen lối sống đó, cả dòng họ nhà mình từ Quảng trở vào thôi, mình như bị khủng bố về tinh thần vậy, huhu, đã vậy lương ảnh làm chỉ đủ nuôi ảnh và để về quê ảnh ở Hưng Yên thôi, còn lại minh lo toan hết vậy mà suốt ngày chồng mình cứ để ý xem mình có mang tiền về nuôi mẹ mình không, lúc tức lên thì bảo mày mang tiền về cho mẹ mày, còn dòm ngó sao Mẹ mình lại cho Dì cái này, cho Dì cái kia, sao lại bán đất, huhu, mình hết cách rồi, cái tính của chồng mình hình như đã ăn vào máu thịt, bao nhiêu năm mình ráng chịu đựng vì không muốn hai đứa con thiếu gia đình đầm ấm, nhưng mình cũng lo miết kiểu này chắc con mình lớn lên cũng vậy thôi. Các mẹ cho mình lời khuyên với, huhu