Chào các mẹ ! Em theo dõi web của mình cũng lâu rồi mà đăng mơi đăng bài vì em bế tắc quá... Số là em và ox ăn ở rất thương nhau... Trắc trở lắm mới cưới được vì gia đình gia giáo và khá nghiêm... Vì thương ông xã mà tụi em có quyết đinh có em bé trước để được cha mẹ bên e cho đến... E mang bầu lần đầu tiên là 1 cặp song thai nữ... Em và ox hp vô cùng...nhưng ngang trái thì lúc thai kì con em có dấu hiệu không khoẻ và dc chuẩn đoán là truyền máu bánh nhau... Đêr giữ an toàn cho mẹ nên bs khuyên e nên bỏ vì còn cơ hội nữa... Em bé càng lớn thì e càng nguy hiểm... E nhịn đau trong lòng mà nhìn con mình chết đi... ( lúc này vẫn chưa cưới) ... Ba tháng sau thì em mang thai lại... Đi khám thì bs lại cho biết là song thai va siêu âm là nữ... Vốn dĩ gd e người Hoa quá nghiêm khắc nên e phải đi để bảo vệ con mình và k để hàng xóm dòng họ biết mà bàn tán... Ông xã em rất thương em... Thuê nhà ra riêng đe cham soc em... Tụi em chỉ định làm giấy kết hôn rồi thôi... Nhưng anh ấy về nói gd và xin ba mẹ sang cưới... Lúc này ba em biết chuyện dù có giận nhưng cũng vì thương con và cháu nên chấp nhận thuyết phục mẹ e cho cưới... Tụi e cưới nhau vào tháng 7/2015 ... Biến cố xảy ra khi e liên tục ra huyết trắng và đi khám thì chuẩn đoán là viêm lộ tuyến tử cung... Bs cho đặt 10 ngày thuốc... E đặt 2 ngày đầu thì em bé đạp dư dội... Em nghĩ là con nghịch như mọi lần... Đến ngày thứ 8 thì e đau bụng ra huyết nhiều đi bv thì biết con em đã chết trong bụng 4 ngày rồi vì em kháng với thuốv đc cho điều trị... Sinh 2 con ra mà nước mắt em k kiềm đc...e quá đau lòng khi nhìn hình hài bé nhỏ hai con đặt trên bụng em vẫn con dây rốn... ( chuyện sẩy thai ông xã e chưa biết vì cv của a ấy là đi công tác 22/30 ngày ) ... Vì sợ anh ấy và gd đau lòng e đanh im lặng diễn 1 vở kịch... Nhìn chồng mình nôn con mà e đau như cắt muốn nói thật mà k biết k dám nói ra ... Kể cả khi ngủ e cũng luôn tâm thế nói dối vì sợ ngủ mớ gọi tên con rồi chồng biết... Em sợ hãi ăn thạt nhieu đe beo len cho giong ba bau... Đỉnh điem la khi ba me chong hoi 8 thang sao bung nho nhu 5 thang ... Noi a ay dua e di kham thi e k con cach nao nua phai nho ban em la dan IT lam cho 1 tờ giấy khám thai giã... Anh ấy phát hiện ra khi lấy Usb của em làm việc... Bố mẹ anh ấy biết thì bây giờ xui anh ấy bỏ em... Nói em lừa gạt... Thật tâm em k hề muốn làm vậy vì người tổn thương nhất là em... Em mất con mất chồng ... Nỗi đau tiếp nỗi đau... Em hỏi anh ấy còn thương k... A ấy kêu ba me k chấp nhận em thì anh ấy cũng thế...e đau lòng quá... Rất muốn gặp để nc mà anh ấy tránh mặt từ chối rồi trốn em... Ba me anh ấy k cho ba me 1 lơi nói hỏi han mà chặn sdt ba me em roi xoá so em các kiểu...em rất muốn gặp và hỏi rõ nguyên nhân... Mẹ nào biết thầy hau xin giúp em... Vì em đax đi nhiều thầy mà k hiệu quả còn bì gạt tiền