Chào các mẹ !


Lý do em tham gia diễn đàn này cũng vì ở nhà không biết làm gì cả . Cứ quanh ra quẩn vào.


Ngày trước em đi làm thì bận túi bụi chẳng có thời gian mà online luôn !


Vợ chồng em lấy nhau gần 1 năm mới có em bé ( cũng mong mãi conmới về với mình ) nên cả nhà ai cũng lo lắng cho con. Vì em đi làm xa quá tận 17km nên 3 - 4 tháng đầu gia đình muốn em nghỉ ở nhà để nghỉ ngơi vì sợ thời gian đầu ốm nghén, đi lại nhiều dễ bị sảy nhất.tức là e nghỉ từ giờ đến tết luôn. hoặc có thể là nghỉ luôn ấy. hic. :((


đang đi làm quen với sự bận bịu (em làm kế toán cho 1 công ty tư nhân thôi), thì giờ ở nhà cảm giác nó cứ thừa thừa. ngoài việc thu dọn cơm nước, lên mạng tìm hiểu những điều cần biết khi bầu bí thì em không biết làm gì. thỉnh thoảng anh xã cũng chở đi chơi nhưng do nghỉ ở nhà tiền ít đi nên em cũng ngại việc tiêu xài. Lương anh xã đủ cho 2 vợ chồng chi tiêu trong tháng thôi.


Không biết có mẹ nào hoàn cảnh giống em không ? các mẹ cho em ít lời khuyên nên làm gì trong thời gian này được không ạ.Thấy nhiều mẹ kinh doanh online nhưng em chưa biết nên bán mặt hàng gì cho phù hợp nữa !:-S