Mình muốn viết ra để giảm bớt ghánh nặng mình đang mang. Phụ nữ đã khổ. Phụ nữ khi có con lại càng khổ hơn. Khi con mình tròn 6 tháng tuổi cũng là lúc anh ấy bắt đầu có sự quan tâm than thiết với một cô bé gọi chồng mình là anh Ba.
Trước khi sinh thì vc mình ở nhà ngoại , sinh xong thì mình về bên nội vì mình tin ở bên nội chồng mình sẽ cảm thấy sống thoải mái hơn và con mình có môi trường sống tốt hơn. Khi có con , mình chịu rất nhiều áp lực. Mình cần một bờ vai để dựa vào. Nhưng lúc ấy , anh ấy đang bắt đầu làm bờ vai , chỗ vựa cho một đứa con gái khác.
Theo anh ấy kể cô ấy có rất nhiều bất hạnh trong cuộc đời , đang rất cần người chia sẽ . Lúc đầu , biết chuyện , mình đã khóc rất nhiều. Và có lẽ mình cũng làm cho anh ấy thất vọng rất nhiều. Nhưng anh ấy cũng làm cho hình ảnh người chồng trong tim mình bị sụp đỗ. Bây giờ , mình tin là 2 người không có quan hệ bất chính. Nhưng mà , mình đang chia sẽ chồng cho cô ấy.
Đi làm về , con đi ngủ lúc 9h . Từ 9h đén 10h hay 11h , anh ấy sẽ ở phòng riêng để online tâm sự với cô áy. Mình thì đi ngủ trước. Đó là cuộc sống hiện tại của mình. Mình đã nói với anh ấy mình không ghen và mình không quan tâm đến chuyện anh ấy đang làm gì với cô ấy. Mình không muốn nghe . Thật sự, nếu mình yêu cầu anh ấy chấm dứt moi quan hệ với cô ấy, thì cũng đồng nghĩa là mình đang để tang cho cuộc hôn nhân của mình.
Điều đau lòng nhất là con mình chỉ chưa tròn 1 tuổi. Mình đang cố gắng muốn xây dựng lại gia đình nhưng trong lòng mình đang sụp đỗ nhiều thứ. Nhiều khi cố gắng nói chuyện với chồng nhưng cũng không có gì để nói. Mình luôn nghĩ những gì mình nói không có gì hấp dẫn và đáng để nghe nhưng những lời cô ấy nói. Ông xã mình không thích nói chuyện với mình . Mà càng nói thì càng phát sinh mấu thuẩn , dẫn đến nhiều chuyện mệt mõi nữa. Mình nhận thấy mỗi người đang ở trong một thế giới riêng. Điều mình quan tâm , quan tâm nhất đó là đứa con gái bé bỏng của mình. Mình có sao thì cũng có thể chịu đựng được. Bé con của mình còn bé quá. Nó có tội gì. Mình đang cố níu giữ người cha cho bé . Mình phải làm sao đây các bạn ?