Hôm nay mình viết tâm sự lên đây để có ai cùng hoàn cảnh như mình chia sẽ
Sáng nay vừa dắt xe ra đi làm , đống cửa cổng lại rồi mang khẩu trang bao tay như mọi hôm
Nhưng vô tình mình nghe được câu nói của Mẹ " tội nghiệp con nhỏ, vậy mà không lấy được chồng "
Nói thật hai hàng nước mắt của mình cứ tuôn ra như bị chạm vào nỗi đau , buồn kinh khủng
Mình sinh năm 83 , năm nay đã băm 1 nhát rồi các bạn ah nhưng được cái là mình trẻ, rất trẻ nữa là khác chưa ai nghĩ mình trên 25 tuổi. mình hơi lùn cao có 1m53 nhưng mình có khuôn mặt đẹp và ba vòng cân đối được mọi người khen ngợi. nói chung là trừ bọn hoa hậu người mẫu ra thì mình cũng xếp hàng gái đẹp đó các bạn
Trình độ đại học, công việc ổn định, gia đình gia giáo nề nếp, bản thân thân mình sống rất hoà nhã thương yêu mọi người. Cũng đã qua vài mối tình nhưng duyên số đưa đẫy lại cô đơn. Nhưng tới lúc nhìn lại thì mình vẫn đi về lẻ bóng. có ai giống mình không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1