cô (chú) em chồng.... không thể hiểu nổi. cùng chia sẻ nhé
chúng em mới cưới, có nhà riêng o tp, bố mẹ chồng thì ở quê. tụi em sống chung với 1 cô em chồng và 1 chú em chồng.
Cô em chồng thì thôi khỏi chê về tính lười. ở chung với tụi em cả năm trời (đi học Đhọc) nhưng chưa biết cầm đến cây chổi, chưa biết cái chén phải rửa thế nào. Bẩn thì khỏi chê vào đâu được. tụi em làm nhà thuốc từ 7h sáng đến 10h tối mà các chị biết không, phải nấu cơm từ 5 giờ sáng để mang ra tiệm và để phần ở nhà cho em chồng ăn, ăn xong mấy cô (chú) em chồng của em để y nguyên vậy, tối về em rửa, quần áo họ mặc, em giặt (giặt máy), phơi mà lỡ có mưa thì... giặt lại. (họ không mang vào dùm, chỉ mang quần áo của họ vào thôi):RollingEy: và có một tật xấu là rất thích vào phòng em lục lọi đồ đạc, mượn không bao giờ trả và thích thì lấy chứ không hỏi. chúng em mà nhờ giúp gì thì "hôm nay em bận.....", "lúc khác làm được không......." có hôm em nhờ đi đón con em dùm (vì em bận coi tiệm), cô ấy cũng đi nhưng đang đi thì người yêu gọi điện rủ đi ăn, thế là thích ăn....quân cả cháu. không biết mai mốt cô em chồng em làm dâu thế nào đây.
chú em chồng thì... chắc như bắp. Nhà em hết nước uống (bình nước 10k) nhưng không dám gọi vì sợ... phải bỏ tiền trả. đi làm rồi nhưng chưa bao giờ biết quên xin tiền anh trai (chồng em) đổ xăng, ăn sáng và uống cà phê. Quần áo thì không chụi giặt, hết đồ toàn lấy đồ chồng em mặc... tạm, sau đó thì vất lung tung, em giặt.
mấy người em chồng nhà em là thế đó. còn nhà các mẹ thì sao? Các mẹ có cách nào trị những người em chồng thế này không? giúp em với nhé....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đồ của ai nấy làm, ko đc thì cho ra riêng....
bái phục bái phục