Mình kết hôn được 03 năm, có bé trai 2 tuổi và hiện đang mang bầu bé thứ 02. Chồng đi làm xa, cả năm mới về được 1-2 lần....mình ở với bố mẹ chồng.
Bây giờ, mình cảm giác và có lẽ đó là sự thật, tình cảm vợ chồng còn tệ hơn người dưng, không có mối liên hệ nào...cả tuần nay chồng không gọi điện nữa ( sau 1 lần cãi vã vì lí do chẳng ra gì)...
Mình thật sự cảm thấy rất tệ, có người chồng, người cha nào lại có thể vô tâm như thế, giận vợ, cho dù không thèm gọi mình thì có thể gọi cho ông bà để gặp con...nhưng tuyệt đối không? Liệu có nên đặt hi vọng vào người chồng vô tâm như thế.
Mình thì trong thời gian thai nghén, con trai lớn lại rất quấn mẹ ( có 02 mẹ con, không quấn nhau sao được)...
Mình cảm thấy rất bế tắc, thương con cứ thỉnh thoảng nhìn điện thoại lại gọi bố bố mà bố thì như vậy...
Ở nhà chồng thì đủ thứ chuyên ức chế, mệt mỏi, công việc thì không suôn sẻ...thấy chán nản, mệt mỏi quá....cứ nghĩ thương con mà không kìm lòng được...