Biết bắt đầu từ đâu với tình yêu 7 năm đầy sóng gió đây mọi người. Đã bao lần định viết ra câu chuyện của mình nhưng đều chưa viết được, Nhưng lần này thật sự là đỉnh điểm khi lá đơn ly hôn đã nằm trên bàn chờ ký.


Tôi và anh quen nhau trong một lớp dự bị đại học ở gần biển. Đó thật sự là một môi trường quá tuyệt với tôi, môi trường ký túc xá vui nhộn, đặc biệt là trường lại rất gần biển- thứ mà tôi vô cùng thích. Trường lớp, bạn bè làm 1 con bé 18t như tôi thích thú. Cũng khá xinh xắn nên tôi được nhiều bạn bè quan tâm, nhiều anh chàng để ý, trong đó có anh. Nhưng trái lại tôi lại đặc biệt ghét a và ghét a ra mặt. Người gì mà suốt ngày lẽo đẽo theo tôi, hở phút nào là chạy lên phòng tôi ngay lúc đó. Anh ta cứ quẩn quanh khiến bạn bè bắt đầu ghán ghép. Tôi chấp nhận anh như một người bạn bình thường. Và cũng rất nhanh thôi, chỉ 2 tháng sau ngày nhập học a chuyển đi học Tccs. Ngày đi a bịn rịn lưu luyến, đi khắp phòng chào mọi người, chẳng hiểu sao khi a bước đi rồi tôi lại trốn vào nhaf vệ sinh vặn nước chảy to và...khóc. Đến chính tôi cũng không biết nước mắt rơi vì điều gì, tự nói với mình bạn bè đi xa ai chả buồn.


Anh đi nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với tôi. Mỗi ngày a gọi cho tôi 30phút làm tôi càng lúc càng cảm thấy nhớ. Bẵng đi một năm, gần đến ngày tôi nhập học đại học thì a lại tỏ tình ( qua điện thoại) tôi đã chấp nhận ( cũng chính là chấp nhận kết cục của ngày hôm nay).