Vài lần thì không sao, nhiều quá mình thấy tự rất ái, cảm thấy chuyện vợ chồng ''yêu'' nhau mà cứ như mình đi xin bố thí.
Nếu cô ấy biết từ chối khéo chắc mình thoải mái và thông cảm cho vợ hơn.
Gần đây mình không còn chủ động rủ vợ sinh hoạt vợ chồng nữa để tránh vợ phang vào mặt.
Mình bắt đầu thấy nản, chán trường... có lúc nảy sinh ý định ra ngoài ăn bánh trả tiền và sẽ cho vợ biết việc này xem cô ấy cảm thấy ra sao.
Nhưng đó không phải giải pháp triệt để vì bản chất không phải mình muốn giải quyết sinh lý thông thường, mình yêu vợ, chỉ có nhu cầu với vợ, không thích ra ngoài.
Vợ mình là người bảo thủ, nói chuyện rồi nhưng nước đổ đầu vịt và cô ấy chả bao giờ nhận mình sai cả...
Có nhà ai bị như mình không, mọi người cho ý kiến giúp với @};-