Chuyện là bx tôi có tính làm điệu, điệu rơi điệu rụng, đến nỗi ngày phải tự nhìn vào gương rồi hỏi (có lẽ hỏi tôi, nhưng cũng có lẽ là hỏi ... cái gương): "Trông cũng ngon đấy chứ".
Ừ thì ngon, những hành vi đó cũng không hại gì cho cuộc sống gia đình. Nhưng cô này có tính Narcise cao đến độ, đòi chồng phải chiều, nhất là cái khoảng mắc màn khi đi ngủ, nếu không là cô ấy kệ, muỗi đốt cũng không chịu dậy mắc màn đầu. Rồi một ngày ngồi ngắm chân mình và than thở là : Da em dữ lắm, cứ vào hè là lại đầy vết thâm (muỗi cắn chứ không phải là ... chồng đánh đâu).
Tệ hại hơn nữa là có vài bận tôi đi vắng, về là thấy con bị muỗi cắn chi chít cả mặt mũi chân tay, thế mà nó mách mẹ không chịu mắc màn, thế cơ đấy.
Những chị vợ quý hóa hàng ngày vào forum để than chồng, mẹ chồng, cả họ nhà chồng có khi nào tự thật thà nhìn lại mình không??????
:Worried::Worried::Worried::Worried::Worried::Worried: Tệ hại hơn nữa là có vài bận tôi đi vắng, về là thấy con bị muỗi cắn chi chít cả mặt mũi chân tay, thế mà nó mách...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
1. Điệu và hay lượn lờ trước gương + tự khen --> hầu hết phụ nữ đều thế, được chồng ủng hộ khen mình 1...
hoặc mod đổi tên thành topic "Màn và muỗi" hoặc các chị (hình như chả có anh nào cả :Clown: ) quay lai chủ đề chính "có...
Cái này sợ không được bạn ạ. Ngày chưa có con...