Mình đã nghi ngờ chông mình có bồ khi vc mình còn đang hp nhưng mình ko có chứng cứ xác thực. Hơn nữa, với kinh nghiệm sống, cacs bác, các cô hàng xóm nhà mình đều kđ rằng chồng mình có bồ từ lâu qua cách cư xử của chồng với mình khi mình ở nhà ngoại. Dù mình có nghi ngờ, nhưng rồi vẫn tin chồng. Mình cbacsra hỏi nhiều lần nhưng chồng đều từ chối. Và mình cũng hiểu rằng, khi ko có chứng cứ thì ko bao giờ đàn ông thừa nhận phản bội vợ. Và mình tạm tin chồng.
Hiện giờ, vc mình đang ly thân. Trong thời gian này, chồng mình khá dứt khoát để ly hôn. Và cũng có nói có quay trở lại cũng ko được lâu. Cách đây khoảng hơn tháng, nhà chồng mình có việc. Trước cv 1 ngày, anh có nt cho mình 1 tn đại loại là muốn mình về cùng. Mình ko trả lời, và mình ko về cùng hôm đó. Đến hôm nay, mình phát hiện ra anh ý đang hẹn hò với 1 người khác qua 1 bức ảnh do người bạn anh ý post trên fb. bức ảnh này đăng sau ngày có cv ở nhà chồng có vài ngày thôi. Mình ko rõ người này hẹn hò từ khi nào. Có điều, mình thấy cử chỉ họ dành cho nhau rất thân mật như những đôi yêu nhau. Nên mình có gọi đt hỏi chồng, thì anh ý ko chối nữa mà đổ lỗi do mình ko chịu về hôm đó. và nói rằng ly hôn chỉ còn là thủ tục thôi.
Thật sự trước ngày hôm nay trong thâm tâm mình vẫn mong có 1 phép màu nào để 2 vc có thể quay lại với nhau vì mình vẫn còn yêu chồng lắm. Nhưng đến giờ, thì mình đã ko còn ý nghĩ đó nữa.
Mình chỉ muon biết 1 điều rằng, liệu có phải chồng mình đã phản bội mình từ lâu hay chỉ sau khi mình ko về cùng anh ấy như lời anh ấy nói?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1