Có bầu trước cưới, nhà gái không thích con rể thì phải làm sao?
Bố mẹ em không thích người yêu em vì anh ý là nghệ sĩ (mà ghét nghệ sĩ thì có 1001 lí do ạ). Bạn ý cũng đến nhà em qua lại mấy lần rồi, bố em có vẻ xuôi xuôi, còn mẹ em thì vẫn phản đối kịch liệt lắm.
Thế mà đùng một cái em có bầu 1 tháng, em biết phải nói với bố mẹ em như nào đây ạ? Bên nhà chồng thì ưng em lắm, bọn em 1 đứa HN 1 đứa SG, đợt em ra HN mẹ chồng cứ giục cưới ko thì đăng ký trước cũng được. Giờ mà biết bà có cả trâu lẫn nghé thì bà mừng đến ngất ra mất.
Chuyện bọn em có con, ko phải là em muốn lấy cái bầu để ép cưới hay là giữ chân anh nghệ sĩ gì cả, chuyện này hoàn toàn bất ngờ vì em thả cả năm rồi ko thấy gì, cả 2 đứa cứ nghĩ anh ý bị vô sinh. Giờ em vừa vui vì mình có con, vừa lo lắng vì đã đẩy bố mẹ vào tình huống bị động khó khăn. Chỉ sợ mẹ em biết lúc đi đường lại suy nghĩ linh tinh rồi ngã xe thì khổ. Em đang ốm nghén mà cũng ko dám kêu ca gì, hay nghĩ ngợi ko tốt cho bé con nữa.
Vẫn biết là hổ dữ ko ăn thịt con, đánh kẻ chạy đi ko ai đánh người chạy lại nhưng mà em cứ thấy khó nói kiểu gì. Có bố mẹ nào từng trong hoàn cảnh này thì giúp em với ạ. Cám ơn các bố các mẹ nhiều ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1