Có bầu lần2 khi kinh tế gđ đang khó khăn nhất T_T e nên làm thế nào,mong mng cho e lời khuyên
2 vợ chồng e đều 26t,vẫn trẻ và chưa ổn định.con gái chúng e đã đc gần 3t,e đẻ mổ,hầu như là nhờ vả ông bà là chính,nhất là ông bà ngoại và hiện giờ vc e đang ở nhà ngoại vì nhà chồng gần như phá sản,bố mẹ chồng mỗi người 1 hướng.chồng e thì làm quản lý nhà hàng thuê cho bà dì ruột,lương thì đông khách còn đc 5tr chứ mùa vắng khách thì chỉ hơn 3tr mà lấy lương còn lắt nhắt.nói chung e lấy chồng ko nhờ vả gì đc nhà chồng cả,chỉ đc cái chồng e thương vợ con và biết chăm vợ nuôi con.E cũng chỉ làm thời vụ nhưng dài hạn,cũng chỉ hơn 3tr,ko có chế độ BH gì hết.nghỉ đẻ là nghỉ luôn.
Bây giờ e lại có bầu tập 2 trong khi 2 vc vẫn chưa có gì chắc chắn cả.nếu nhờ ông bà tiếp thì bố mẹ e vẫn bao đc hết nhưng e ko dám ăn bám làm phiền ông bà quá vì e cũng xót bố mẹ e lắm.Hiện tại 2 vc e 1 tháng khoảng 8tr thì con gái đi học và linh tinh khoảng 2tr.e đưa bố mẹ e mỗi tháng 4tr góp tiền ăn tiền điện nước nữa,còn đâu vc e tiêu vặt kiếm thêm linh tinh cũng chỉ đủ chứ chưa biết để ra đc đồng nào.con ốm là ông bà nội ngoại cho 1 ít,trộm vía con e cũng khỏe mạnh ít ốm đau.Bây giờ e đẻ tiếp thì e vừa ko làm ra tiền.mất 1 khoản thu nhập lại nuôi thêm 1 đứa nữa thì ko biết bóp mồm bóp miệng ntn.mà e lo là sau này muốn đi xin việc lại rất là khó.vì e đã 2 con mà lại con nhỏ,trình độ thì ko có.mà bạn e khuyên bỏ nhưng e ko dám vì e rất sợ phải tội.
E siêu âm đc hơn 5 tuần rồi...e chưa nói cho ai cả.Vấn đề này rất nhiều chị e bạn bè e cũng từng mắc phải nhưng đến lượt e bây giờ e lại ko biết nên làm thế nào nữa,mọi người cho e lời khuyên với,e đầu óc trẻ con lắm nên e sợ e tính sai thì sau này ko thể làm lại đc :( E cảm ơi mng
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cơ bản là 2 vợ chồng chưa thống nhất quan điểm :D Nhưng thôi, con cái là lộc trời cho, 2 vợ chồng cố...