Chào mọi người!


mình và a đều đã 29, quen nhau gần 2 năm. mình đang có bầu 3 tháng, gia đình anh và anh cũng đã đồng ý cưới. thế nhưng....


anh là 1 người nghiện game không nghề nghiệp, từ khi mình có bầu, mình đã quá thất vọng về anh...anh không hề quan tâm mình dù chỉ 1 chút xíu, ngược lại a bỏ đi chơi game tối ngày....mình nhịn a chỉ để có 1 cái đám cưới...thế nhưng gia đình anh cắt hết mọi thủ tục lễ nghĩa...mình rất tủi thân..trong lúc tức giận...mình lỡ lời nói với a rằng "vì lỡ có bầu em mới cưới anh, nếu không thì đừng có mơ".... a buồn bã im lặng...và rồi a bỏ đi chơi game biệt tích đâu không ai biết kể cả gia đình anh...


khi anh đi, trong người anh chỉ có 400k và 1 xe máy AB... nhưng đã gần 1 tháng nay anh ko về, cũng ko ai liên lạc được với anh...mình sợ a đã cầm xe máy...nếu cầm xe thì a còn có thể đi được cả năm...vì trước đây có lần a bỏ đi nửa năm mới về....


bụng mình càng ngày càng to...có nhiều lần quẫn chí mình đã 2 lần đi đi bỏ thai...nhưng không được....ở tuần thứ 12 vừa rồi....mình đi xét nghiệm máu sàng lọc dị tật cho con...thì phát hiện virus rubella trong máu....e bé có nguy cơ nhiễm bệnh, nếu nhiễm bệnh thì buộc phải bỏ thai....bác sỹ hẹn 2 tuần tái xét nghiệm lại...và mình bị động thai phải nghỉ dưỡng thai 7 ngày...nhưng...mình lấy lý do gì để nghỉ làm tận 7 ngày?!?


giờ mình phải làm gì bây giờ mọi người ơi? mình đang rất mệt mỏi và chán nản.