Như mọi ngày, hôm nay bà dắt hai đứa cháu đi chơi loanh quanh xóm ngõ, một đứa 3,5 tuổi và 1 đứa gần 2 tuổi. Một cái xe máy chẳng hiểu đi kiểu gì đâm vào bà nội, bà ngã ra đường, bất tỉnh luôn tại chỗ, còn thằng kia xe cũng nát tươm và máu mê đầy mặt. Hai đứa trẻ con khóc váng trời, lạy Phật, hai đứa không làm sao cả, đến bây giờ nghĩ đến em vẫn còn run.
…..
Sau khi chụp citi cắt lớp, BS chuẩn đoán máu tụ trong não và bị phù, phải mổ gấp, nhưng cơ hội cũng không nhiều. Chiều nay đã mổ lúc 1 giờ đến 3 giờ thì xong. Nhìn thân hình bà nằm bất động, em thấy buồn quá:Sad:. Các cháu đứa nào cũng gọi và hỏi bà của chúng đâu? Biết là sẽ cần phải có may mắn và thời gian thì bà mới tỉnh lại nhưng các mẹ cho em hỏi: trên thực tế các mẹ đã gặp thì có khoảng bao nhiêu người sẽ tỉnh lại và sống sau khi bị chấn thương sọ não và bất tỉnh như vậy ???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nắm chặt tay bạn, cố lên nhé!
Tất cả các con bỏ làm quanh quẩn bên mẹ. Mình con nhỏ thì tối mới về nhà, sáng lại...
năm ngoái bà nội em bị đột quỵ, đưa vào...
Cầu mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với bà nội của các bé!