vừa xem xong phim mà mình thấy thật bức xúc,ko bít có phải mình chưa có gia đình nên ko hiểu nhưng mà mình thấy thật sự bất công!!!.ng đàn ông rõ ràng là có lỗi với vợ,thế nhưng sau cộc cãi vã người phụ nữ mới là ng tổn thương nhiều nhất.nếu sau này mà ng chồng mình như thế ko bít mình có đủ sức để chịu đựng đc ko nữa:(:(
ờm...mình cũng xem nữa,phim hay,cuối cùng kết thúc cũng có hậu đó chứ,nhỉ?:Smiling:Phim làm tập cuối rất OK.Ban đầu ai cũng cứ nghĩ là Young Ran sẽ quay về với...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
mà theo em thì ở đời có mấy ai bị chồng đối xử như thế mà lại gặp được...
Tập hôm qua diễn biến thế nào hả các mẹ....
Chỉ tội cho ông nhiếp ảnh. SAo đạo diễn ko để cho cô vợ đc giải thoát nhỉ.
Con ng` thôi, bản tính...