Có ai ức chế với người giúp việc thì vào đây than với tớ.
Không có giúp việc thì bận rộn hơn 1 tí nhưng mọi việc đều theo ý mình vì do tay mình làm mà. Bây giờ hết 4 tháng nghỉ sinh mình đi làm lai thì phải có ng giúp việc để trông bé rồi chứ nếu k phải đi làm chắc k cần.
Bà giúp việc 56 tuổi, ở tuổi này mới nghe thì nghĩ rằng ng ta có kinh nghiệm, nhưng hỡi ôi toàn kinh nghiệm từ thời các cụ ngày xưa nên có cũng như k. Mình hướng dẫn từ đầu theo nếp chăm con và sinh hoạt nhà mình nhưng tính bà bảo thủ, góp ý k được thì mình cáu bà lại cho là mình k tôn trọng bà, rồi dỗi. Hời ôi mệt quá đi thôi: cốc cho bé ăn xong bà k rửa ngay để kiến bâu, mình nhắc nhở nhẹ nhàng => bà xù lông lên cãi là bà bận; dặn bà cho bé lớn ăn cháo => bà lại cho bé nhỏ chưa ăn dặm bao giờ ăn (bình thường bé lớn ăn sáng cùng mẹ nhưng chủ nhật vừa rồi bé xem bước nhảy hoàn vũ muộn quá sáng dậy muộn mà mẹ phải đi làm nên mới nhờ bà, bé lớn nghỉ hè ở nhà); dặn bà giặt máy giặt thì khoảng 1 tiếng là xong, bà nhìn đồng hồ mà phơi thì => bà cứ chạy lên chạy xuống từ tầng 2 - tầng 4 để ngó, thấy vậy mình nhắc lại bà căn đồng hồ chứ chạy lên xuống như vậy mệt ng => bà cãi bà k có t/g nhìn đồng hồ, mình lại cáu.
Tính mình lại cẩn thận, bà thì ào ào làm việc kiểu như cho xong, chăm trẻ mà như vậy thì k ổn vì con mình mới 4 tháng. nhiều lúc phát điên muốn cho bà nghỉ nhưng lại tội nghiệp. Tớ có nên thay ng giúp viẹc này k?