Có ai ''trục trặc" với bố mẹ đẻ thì vào đây với tớ
Nhiều lúc chán quá các bạn à. Bố mẹ mình là người không tâm lí cho con cái chút nào. Mình có chồng, con rồi mà bao giờ ông bà cũng xem tụi mình như trẻ con. Mình làm cái gì, có dự án gì ông bà cũng phải "góp ý" mà toàn là góp ý sai nữa chứ. Đến nhà mình chơi lại bảo mình phải ăn nói nhẹ nhàng với cô giúp việc. Mình ngạc nhiên quá vì mình có thể tự hào là vợ chồng mình đối xử rất tôt với cô ấy.. .. Vậy mà. Nhiều lúc tức mình nói thẳng: ''bố mẹ à, việc ai người ấy làm'' mà ông bà cũng chẳng hiểu ý mình muốn nói gì. Chán. Không lẽ lại divorce bố mẹ à:Laughing:
Đấy là chỉ một vài ví dụ nhỏ, còn nhiều nữa. Bố mẹ các bạn có như thế không?
Bạn ơi thế thì mình đúng là cùng hoàn cảnh rồi. Chồng tớ cũng là đầu bếp, cũng không biết nói tiếng Việt (mục này giận chồng lắm:Laughing:). Cũng chính...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ba thương mấy cô, chú và mấy...
Tớ nghĩ là bố...
Nghe bạn Biển xanh kể chuyện mình cảm nhận bạn là một người rất hiền và thương ba. Không có cha mẹ nào là không thương con cả.
Giữa cha...