E năm nay 23t, vừa lấy chồng được 1 năm. Vừa lấy chồng thì nhà chồng hối có con trong năm Ất Mùi để hạp tuổi gì đây. Lúc đầu e cũng chưa muốn có con, sợ có con rồi xấu xí chồng chán. Nhưng anh ấy lại hứa hẹn đủ kiểu. Làm vợ nên e thấy anh ấy khao khát có đứa con nên cũng chịu. sinh con xong, e bị trầm cảm nhẹ nên tính tình thất thường, hai vợ chồng cũng có những trận cãi vã nhau. Con được 2 tháng, e và chồng vẫn thỉnh thoảng có những bất đồng ý kiến trong việc chăm con. Từ đó anh ấy thường xuyên đi làm về khuya, có lần cãi nhau xong anh ấy đi qua đêm luôn. 2 tháng sau sinh, vợ chồng sinh hoạt lại bình thường. Nhưng dạo này a thường xuyên kiếm cớ đi ra ngoài về khuya và không thích gần gũi vợ nữa. Có một lần cãi nhau anh ấy nói hết yêu vợ rồi. E hỏi lý do thì anh trả lời là do những lần cãi vã đó nên tình cảm anh dành cho vợ không như lúc đầu. E nói có phải anh có người khác không thì anh nói đâu phải có người khác mới hết yêu vợ, tại anh thất vọng vì e không còn dịu dàng như xưa. Mỗi lần nằm ngủ cạnh chồng, e muốn gần gũi chồng để tình cảm hơn, anh cứ né tránh rồi nói a mệt. Hơn 3 tuần rồi các chị ạ. E chỉ thắc mắc đàn ông nhịn quan hệ được bao lâu nhỉ? Hay là anh có người khác rồi? Có phải do nhìn thân hình sồ sề của vợ mà anh chán ngán không? Sống trong gia đình có 2 vợ chồng và đứa con mà chồng thì lạnh nhạt e cảm tháy mệt mỏi, muốn gục ngã rồi. Trong đầu e cứ ám ảnh cảnh anh ấy ở trên giường với người phụ nữ khác. Có phải đàn ông hết yêu vợ thì không muốn vợ chạm vào người khôg?