Liệu rằng những tập 2 có ai như mình...


Gia đình chồng mình không thích ghi nổi, cuối cùng ăn riêng ở rảnh. Anh em nhà ck vẫn cứ chành chọe, đứng ngoài không được mà đứng trong thì thực chẳng biết thế nào.


Còn ck, 4 năm qua rồi. cũng đã có con bầu đứa thứ 2 nhưng xem ra mọi chuyện cũng ko thể êm đềm được. Cây muốn lặng nhưng gió không ngừng rồi. Giờ mới thấy lựa chọn của mình sai, sai lại thêm sai nữa.


Ck tôi công khai nhục mạng vợ, gia đình vợ. Đôi chân muốn đi, nhưng con gái ngây ngô không hiểu. Rồi cuộc đời này nữ 3 mẹ con sẽ ra sao?


Đây cũng không phải lần đầu, nhưng bây giờ nghĩ lại sao cảm thấy đau lòng quá như vậy.


Mình chấp nhận làm người đến sau ? Chấp nhận cuộc hôn nhân không chỉ có 2 gia đình ? Chấp nhận để miệng lưỡi thế gian nói học hành mà ngu si này nọ để rồi đổi lại cũng chẳng được cái gì. Tập 2 hay tập 1 cũng khốn nạn như nhau, hên xui như nhau sao ?


Mình không chanh dành chồng của ai, cũng mơ mộng yêu đương rồi gặp người.


Sao chớ trêu vậy ?