Em và bạn trai yêu nhau được 2 năm rồi. Bạn trai em thế này:



- Ko có trình độ học vấn.


- Bố anh thì hiền lành, nhưng mẹ thì cờ bạc rất kinh --> mặc dù bố làm ra rất nhiều tiền nhưng mẹ phá gần như sạch. Nên tương lai có khả năng ko chu cấp cho a được về mặt kinh tế như vốn làm ăn hay mua nhà cưới vợ ...


- Hình thức: ko phải là xấu nhưng khá thấp.


- Năm nay 26 tuổi nhưng chưa có việc làm, sắp tới sẽ có 1 công việc ổn định lương 2tr thôi.


- Bù lại yêu em rất thật, quan tâm tình cảm chỉ biết 1 mình em thôi. Luôn để ý xem em ko hài lòng cái gì thì lần sau ko làm thế nữa. Trước đây hay tụ tập bạn bè uống rượu say nhưng bi h bỏ rồi, mặc dù đang rất stress nhưng chỉ ở nhà chờ đến ngày đi làm thôi, ko dám tụ tập ở đâu nữa. Trước đây còn chơi cờ bạc nữa nhưng 1 năm trở lại đây em phân tích cho hiểu thì ko chơi nữa rồi, điều này em có thể chắc chắn ( mọi người đừng vội phán xét về chuyện cờ bạc của anh vì thực tế mẹ anh cờ bạc rất kinh, cả 2 ae đều bị ảnh hưởng mặc dù k nặng nề lắm )


Còn em thì:


- 23 tuổi, đang học đại học năm cuối, tương lai chắc chắn sẽ có 1 công việc ổn định thu nhập khoảng 5tr - 8tr/1 tháng.


- Nhà em thì cũng bình thường, ko có khả năng mua nhà riêng cho em hoặc cho tiền vốn liếng nhiều để làm cái gì đâu. Cái cho nhiều nhất là công việc tương lai ạ.


- Gia đình em rất trọng hình thức, ai cũng cao to nên em rất sợ đưa anh về ra mắt :Sad:



Tình hình như thế, các mẹ có gia đình rồi hiểu biết những vấn đề nảy sinh sau khi cưới xem xét giúp em. Em cũng là người khá có lí trí, hay suy nghĩ về tương lai lắm. Em nói thật chứ em khổ chẳng sao nhưng em mà khổ thành ra bố mẹ em cũng khổ ( bố mẹ nào cũng lo cho con). Bây h em ko biết mình nên thế nào. Liệu tin tưởng vào 1 người như a thì sau này cuộc sống có dễ dàng được ko??? Khi mà chúng em còn chưa có nhà ở, mà kể cả có thì sợ MC cờ bạc rất hay làm phiền ( em đã chứng kiến đối với chị dâu của anh, suốt ngày bà MC hỏi tiền, mà toàn là chục triệu trở lên đến mấy trăm triệu :Crying:). Tuy nhiên em thấy yêu nhau mà em cứ nghĩ thế này liệu có phải là tính toán quá ko , em sợ tính kĩ quá sẽ ko có kq tốt :Sad: Anh đang rất cố gắng mặc dù chưa đến đâu, mặc dù ko nói với em nhưng em biết a đang tự dằn vặt lắm. Bố mẹ em lại là người rất sĩ diện, rể mà như thế các cụ buồn lắm. :Crying: Các mẹ có ai trước đây như em mà bi h đang có cuộc sống yên ả hạnh phúc ko ạ???