Từ hồi có em bé đến giờ em thấy cuộc sống tốt đẹp hơn, có nhiều chuyện để bù đầu hơn và quan trọng là vui hơn. Nhưng hình như e và Ax càng ngày càng thấy có khoảng cách hơn, không biết mỗi đứa có một cách khác nhau để lo cho con nên cứ cãi nhau hoài, mặc dù nếu cùng chăm bé thì lại rất vui, rồi quan hệ của 2 đứa cũng dần dần khác hơn, không còn một câu âu yếm không còn một lời nói ngọt ngào dành cho nhau, và đặc biệt là em bị sao ấy, tính tình hình như khó chịu hơn và dễ nóng giận hơn mặc dù cố kìm chế nhưng vẫn bị xì ra tí chút. có phải e bị Stress không nữa. Không biết có ai giống em không vậy, cho em một giải pháp cải thiện nhé. Xin đa tạ:Crying: