Mình kết hôn được 2 năm và có một bé trai gần 2 tháng tuổi.Chồng mình là một người thành đạt,có rất nhiều tài lẻ ,có tài ăn nói.Lúc mới kết hôn mình rất vô tư và chẳng biết làm gì cả,chỉ biết mỗi chiên trứng và nấu mì!Nhưng khi về ở với chồng mặc dù nhà có người giúp việc nhưng hôm nào rảnh ở nhà chồng vẫn tự tay lau dọn nhà cửa ,làm tất cả mọi thứ (người giúp việc làm khồng giỏi bằng),chính vì ở gần một người như vậy nên sau 2 năm chung sống mình cũng trở nên đảm đang hơn rất nhiếu.
Chồng mình có rất nhiều ưu điểm nhưng chỉ mỗi tội cách chồng mình biểu lộ tình cảm và hành động quá khác với số đông .Quần áo của mình và con trai hơn 3/4 là do chồng mình mua,ngay cả mỹ phẩm dưỡng da của mình hay đến đôi giày leo núi cũng là do một tay chồng mình chọn.giường ,cũi hay đồ chơi cùa con trai thi chồng ko tiếc công đi nước ngoài chọn mua từng món.Kể trên đây để thấy sư quan tâm mà chồng mình dành cho 2 mẹ con nhưng mình chả hiểu nổi vì sao ngày mình đi sinh là ngày quan trọng đến dường ấy,là ngày mình cần chồng mình nhất thì chồng mình lại ko có mặt vì đi nước ngoài mà mình thừa biết chuyến đi đó ko quan trọng,mà nếu muốn thì chồng mình có thể hủy hay dời lại bất kì lúc nào.Hành động đó của chồng làm mình thấy ko thể hiểu nổi!
Chồng mình hiện vẫn rất yêu chiều hai mẹ con ,mình chỉ o nhà ko đi lam Chồng ko đưa tiền theo tháng cũng chả quy định chi tiêu gì cả ,đưa cho mình một lần vài chuc triệu khi nào xài hết lại đưa tiếp ,sợ người giúp việc nấu ăn ko vừa miệng mình nên chồng đi tìm thực đơn nhà hàng nhật ,việt ,hàn quốc khi nào mình muốn thì gọi người ta mang đến .Tuy mình chỉ ở nhà nhưng chồng mình rat tôn trọng và muốn nghe ý kiến của mình trước những viêc quan trọng ỡ công ty.Mình cũng có một tính cách rất đặc biệt là khi biết chồng đang ăn uống vui vẻ hay đi chơi với bạn bè mà về nhà muộn thì ko tức giận trách móc hay cằn nhằn gì cả mà ngược lại còn cảm thấy rất vui vì biết chồng mình đang được thư giãn,nhưng hình như mình càng như vậy chồng mình lại càng thích về nhà
Chồng mình nói chuyện với mình rất vui vẻ,hài hước nhưng đối với người xung quanh thì rất khoảng cách,ngay cả với các chị chồng mình cũng vậy .Mình cảm nhận được họ sợ và luôn giữ ý tứ vì sợ chồng mình ko hài lòng.Mình ko biết có phải vì vậy mà chồng mình cũng cư xử rất chừng mực với mình trước mặt mọi người ko
nêu thật sự có ông chồng như thế thì còn chê nỗi gì.:Nottalkin:không thể hiểu nổi mình chỉ mong được một nửa của mẹ nó thui:Drooling: nhưng dù gì mình...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mới 2 năm thôi mà, yêu chiều thế là...
Giỡn chút chơi, mới 2 năm chắc vẫn còn cơm lành canh ngọt, thời gian sau chưa bít chuyện gì...
mình chỉ mong được một nửa của mẹ nó thui:Drooling:
nhưng dù gì mình...
Em cũng nghĩ như...
Chúc mừng mẹ nó, chồng tuyệt vời!
Mỗi người mỗi tính, tôn trọng cá tính của chồng đi chị ạ. Em thấy chồng chị quá ổn rồi, chị thấy...