Tôi và chồng tôi yêu nhau rất lâu . Trước cưới 1 tháng thì anh ý bỏ học giữa chừng ( chỉ còn thi tốt nghiệp lấy bằng đại học ) . Gia đình tôi đã nói với gia đình anh ý chuyện đó vì ko muốn bố mẹ anh trách là tại tôi nên anh mới bỏ học và đi làm chỗ tôi. Thế nhưng trước mặt bố mẹ tôi , bố mẹ anh ý cám ơn vì đã cho gia đình họ biết còn một mặt đợi bố mẹ mình về quê thì mẹ chồng tôi kéo thêm 1 người bạn ( mà tôi chưa bao giờ gặp ) đến chỗ làm của tôi và anh ý rồi nói rất to :" thằng mất dạy , bất hiếu , ko cưới xin gì hết ......" . Rất nhiều người chỗ tôi làm nghe thấy và trong đó có cả em gái tôi . CÒn tệ hơn là người mà tôi chưa bao giờ gặp kia cũng mắng tôi và nói :" cưới xin cái gì , ko cưới gì hết , bỏ hết ..." . Tôi cảm thấy lúc đó , bộ mặt thật của gia đình bên chồng bắt đầu hiện ra . Tôi đã khóc rất nhiều và gọi tel cho bố mẹ tôi kể mọi việc và nói là tôi muốn dừng đám cưới . Sau khi tôi gọi tel cho bố mẹ và cúp máy thì mẹ chồng tôi lại gọi tel cho tôi . Bà nói :" bố chồng con đang rất tức giận , con phải đem ngay tiền đến nhà thầy giáo của chồng con để xin cho thi lại .... " . TÔi ngạc nhiên quá , chúng tôi còn chưa làm đám cưới , mà bà vừa làm ầm lên ,ko cho đám cưới . Vậy mà giờ đây bà ta còn sai tôi lấy tiền của gia đình tôi để chạy học cho anh ấy ( chúng tôi riêng tài chính trước khi cưới ) . Nhưng anh đã quì xuống xin tôi quên hết mọi chuyện đi , anh nói chỉ cần tôi yêu anh , sống với anh là đủ , anh ko yêu cầu tôi phải biết đến gia đình anh . Anh sẽ vẫn là một người con có hiếu còn tôi ra sao thì anh cũng ko trách tôi .


Nói thật là nhìn anh tôi thấy thương anh hơn bao giờ hết . Mới có 22 tuổi đầu nhưng đã nhièu năm qua bố mẹ anh đã phó mặt anh cho cuộc sống . Ngoài tiền học ra thì anh phải tự làm thêm để có các khoản chi tiêu còn lại . Mẹ anh đã gửi cho anh 1 bức thư trước khi chúng tôi cưới 2 tháng , đại ý là ngay sau khi chúng tôi cưới , chúng tôi nên đi ra ở riêng ,ví do vì bố anh cần ko gian rộng yên tĩnh và ko muốn có thêm người lạ . Chúng tôi đang đi học , và bức thư đó đã làm anh suy nghĩ , sau đó anh đã bỏ học để đi làm ... Đó là tất cả những gì anh làm vì tôi , có thể hơi ngu ngốc , nhưng thời điểm đó quyết định của anh là đúng đắn . Anh đã kiếm được một hơp đồng với 1 công ty nước ngoài , công việc mới bắt đầu tuy chưa đem lại lợi nhuận .