Các mẹ ơi, cho em hỏi chuyện tế nhị ngoài lề một chút. Như trước đây e một mình thì chẳng bao giờ nghĩ tiền nong với mẹ, vì mẹ đã rất vất vả để nuôi mình đến bây giờ... mẹ chỉ có một. Nhưng giờ có con rồi... e cũng muốn chuẩn bị cho con, sợ sau này con khổ. Bọn e dự định cưới lâu rùi... nhưng không được ngày. Mùng 8/3 này mới tổ chức này. Bé e cũng 4 tháng rùi. Mà giờ lại nảy sinh cái vấn đề tế nhị này các chị em chia sẻ với em tâm sự này với.


Em chuẩn bị cưới... giờ chuẩn bị nghỉ làm để dưỡng thai. E làm tư nhân nên cũng k có chế độ gì, sau này sinh con xong chắc tìm việc khác thôi. Còn gia đình chồng thì cũng k khá giả gì. 2 đứa e xác định luôn là tự lập vì cả 2 bên nội ngoại đều k có của gì để dành cả. Về nhà thì nhà e to hơn chút thôi. Nhà chồng thì rất chật. Nên tiền tích góp được vài chục của chồng e đổ vào xây 1 căn phòng mới và mua đồ đạc ở riêng. Nhưng vẫn thiếu nội thất nhà WC và nhà bếp. Nói chung mới được cái khung thui. Chỉ là 1 căn phòng nhỏ để bọn e tự lập nhưng e cũng chẳng mong gì hơn.


Biết hoàn cảnh thể nên họ hàng các chú, cô, ông bà e cũng thương e toàn gửi vàng và tiền trước nhưng đưa cho mẹ e bảo là gửi cho cháu để lấy vốn làm ăn, chăm con và sửa nhà. Chú e bên nước ngoài k về được cũng gửi cho trước 60tr. Và còn các cô chú, ông bà mỗi người cho 1 ít trước. E từ trước tới giờ đi làm được đồng nào, ngoài tiêu thì cũng cho mẹ hết để chi tiêu không giữ lại tích cóp gì cả. Đến giờ chuẩn bị lấy chồng thì cũng tay trắng. Chồng e thì k phải làm nhà nước gì cả. Làm tư nhân tự chủ kinh tế lo cho 2 đứa k vấn đề gì nhưng con nữa thì k có vốn làm ăn e sợ có con hơi khó khăn. Nhưng rất chịu khó làm.


Tính của mẹ e là 1 người k thể giữ được tiền vì quá cả nể, k dứt khoát, k biết tính toán, có nhiều sẽ tiêu hết nhiều. Nhà e k đến nỗi khó khăn. Nhưng tính mẹ e như thế nên cho người quen vay tiền khá nhiều, làm ăn cũng cho nợ rồi người ta xù, k đòi được. Cả sổ đỏ nhà e cũng cho ng ta mượn cầm ở ngân hàng. Giờ hàng tháng lại phải trả tiền đó vì người ta trốn rùi. E còn thằng e năm nay 20 tuổi, mẹ chiều nên ỉ lại, k học hành gì, cũng k làm gì, chỉ ở nhà chơi thôi. Vì tính mẹ e như thế nên e và mẹ hay cãi nhau vì mẹ e chiều quá nó sinh tính ỷ lại và nhà khó khăn cũng chỉ vì tính cứ tin người cho vay tiền nong.


Giờ tiền nong mọi người gửi về cho và sau hôm đám cưới tiền mà dư thì mẹ e bảo với e là mẹ cầm hết để trả nợ ngân hàng và mẹ để lấy vốn làm ăn. Mẹ k cho mày cái gì đâu, m cứ nhất quyết đòi lấy nó thì tay trắng mà theo nó. Khó khăn quá thì về ở với mẹ mẹ nuôi ( e phải kể thêm nữa là mẹ e cực kỳ ác cảm và ghét chồng em, vì mẹ e là muốn e đi lấy c Hàn Quốc hoặc chồng giàu để giúp gia đình.) Còn e lại chọn mối tình đầu của e, chúng e yêu nhau hơn 10 năm rùi.


Giờ mẹ nói thế e cũng chẳng biết nói sao nữa, rất ngại cái khoản tiền nong với mẹ đẻ mình. Nhưng e cứ sợ sau này e sẽ khó khăn khi mà nghỉ làm lại còn chuẩn bị sinh em bé. Thêm vào nữa là họ hàng đều nghĩ là đã giúp đỡ vợ chồng vốn làm ăn thế rồi mà còn khó khăn, k biết làm gì để con nheo nhóc, cuộc sống khổ lại nghĩ bọn e tiêu pha chơi bời thì mang tiếng chúng e lắm.


Có lẽ e còn trẻ nên nghĩ chưa thông. Thương thì thương mẹ lắm nhưng như lúc đầu e định vợ chồng e làm ăn, tạo việc làm cho e e, rồi cuộc sống sau này của mẹ và e cùng nhau giúp đỡ. Nhưng nếu không có vốn gì thì cũng rất khó cho chúng e, vì chồng e có bao nhiêu lo nhà cửa và đám cưới rùi. Nhưng tính mẹ e như thế e cũng lo mẹ có tiền mẹ lại càng khổ vì thằng e e nó phá, ỷ lại và k muốn kiếm việc làm. Mẹ e còn bị lừa nhiều hơn.


Tối qua chú gọi điện hỏi e e mới biết chuyện này chứ mẹ cũng k nói cho e biết, sau đó mẹ dặn e là phải cảm ơn rùi bảo c để tiền đó làm ăn. Nhưng mọi người k thấy e làm gì cả thì hỏi lúc đó e biết nói sao.


Các mẹ cho e lời khuyên để tư tưởng e được thông với.


E và c e xác định luôn từ đầu là gia đình giúp bao nhiêu là tốt bây nhiêu còn đâu là 2 đứa tự lập. Nhưng gặp tình huồng này e nên làm sao đây???