Vợ chồng chẳng có chuyện gì toàn chuyện vặt vãnh mà sao e thấy nản thế không biết, ck thì suốt ngày đi làm, tối thỉnh thoảng còn đá bóng, tụ tập bạn bè. E thì suốt ngày ở nhà 1 mình chỉ đợi ck đi làm về nên cứ hnao ck đi đâu hay về muộn là chán không buồn lg hết ạ. Có ai bị như e không??????? :((. Lấy ck xa thiệt thòi quá.......... E chỉ có 1 mình ck, bme, bạn bè chị e thì ở xa. Nhiều lúc e còn nghĩ đến bỏ ck về quê, chỉ muốn ck bồ bịch hay gì đấy để có lí do bỏ thôi. Liệu E có bị sao không?????????????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chồng đi về muộn, cứ thế ngồi chờ, ko ăn cơm. 2h sáng chồng về tới nhà, nhà tối om, bật...
Tâm sự với mấy con bạn thì thấy rằng lấy chồng chính là sai...