Sống những ngày như thế này lòng nặng trĩu vô cùng,1 tuần sống li thân rồi mọi người có hiểu cảm giác này như thế nào k?nói là sống ly thân nhưng cũng chẳng khác gì 6 năm nay , lần này ly thân chỉ khác mỗi điều mình k lo cơm nước cho chồng nữa thôi,ngày đi làm tối đón con về đi ăn bụi, đi lang thang hết ngày về phòng ai ngủ nấy, khổ tâm mỗi điều quyết định của 2 vợ chông cha mẹ 2 bên chưa biết.sợ mọi người khổ tâm vì con cái.Nhưng cố gắng hết sức rồi, sống chung với lũ 6 năm rồi, h đã kiệt sức, gia đình chồng theo đạo, nên k thể li hôn, chỉ còn cách li thân.


Mọi người có ai tìm giúp cho lối thoát, vợ 30t, chông 40t, con 6t, nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ 1 gđ hoàn hảo, hp.


Chồng là công chức,người đàn ông k "xấu", Chịu cực, chịu khổ rất giỏi, K vũ phu, ghen tuông, k ki bo, hà tiện, sống tốt với mọi người, có trách nhiệm, vô cùng hiếu thảo với gia đình, thương cha mẹ, lo lắng hết lòng cho anh chị em.chính điều này làm tôi yêu anh, để rồi đi đến sống cùng a hơn 6 năm nay, và kết quả là có cô con cưng gái dễ thương.


Có thể nói cuộc sống vợ chồng nguội lạnh dần khi thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, nghe thì ghê gớm nhưng đúng là giai đoạn mà mọi người ở Việt nam phổ biến dùng mạng internet là cuộc sống vc thay đổi.


Tôi vốn hiểu tính chồng từ khi mới quen nên khi bước vào cuộc sông vc k cảm thấy ngạc nhien khi bản chất chồng khô khan, k bao giờ thể hiện tình cảm với vợ dù chỉ 2 người với nhau, và cũng k mong ngày sinh nhật , ngày cưới của mình a nhớ đên, ngày lễ 8/3, hay 20-11 mong 1 lời chúc cũng là xa vời, bản tính mỗi ngừoi mà, nên dù k đc, quan tâm, tôi cũng k buồn nhiều.A thì thế nhưng tôi k bao giờ quên những ngày của a, kể cả mọi người ở gia đình a.Tôi cũng hay ước đêm đêm lên giường ngủ được a ôm vào lòng, nhưng đó chỉ là mơ ước, bản tính con người mà, phải chịu thôi.


Điều làm tôi chán nản, buồn phiền nhiều đó là lịch trình hàng ngày của a.Xin mọi người hãy cho tôi biết bình thường hay bất bình thường, sống như thế có nên k?


Từ t2 đến t6 sau h làm việc a đi nhậu đến sau 8 h mới về,phần lớn là 9h, 10h, 11h, có khi 12h. Có ngày nhậu trưa có ngày nhậu tối có ngày nhậu 2 bữa. Về lúc nào cũng say khướt, nhưng ngoan, chỉ có điều anh mệt về thể xác,Thường nhậu là a k ăn, ăn được, có lúc tôi phải gọi người về truyền dịch.ngủ say sáng mai dậy vợ con đã đi làm, đi học từ sớm rồi.May mắn ngày nào a k đi nhậu thì a ôm riết máy tính chỉ khi nào ăn cơm a mới rời, a ngồi với nó cả đêm k thấy mệt, thường sau 2h đêm anh đi ngủ, phần lớn 3hmà bên thì tivi, bên máy tính a chỉ xem trang M88.com. asianbookie.com.sportlemon. Tôi biết a mê thể thao nhưng k bao giờ a cchiu chơi môn thể thao nào để luyện tập cơ thể.Còn cá độ cách đây mấy năm khi a làm ăn được có nhưng sau đó chúng tôi giận nhau 1 trận, ba mẹ a cũng buồn nhiều h thì k có tiền nữa nên chắc bỏ rồi. Đêm thì chứng kiến chồng say, đêm thì chứng kiến chồng thức, cứ nửa đêm thức giấc thấy chồng ngồi bên tivi, maytinhs chán vô cùng. Dỗ ngon ngọt, khuyên thế nào a cũng bảo, a k sao, sức kkhoera tốt, abaongười có 1 đam mê, thật buồn cười vây a lấy vợ về để làm j?, nhiều lúc dùng mỹ nhân kế dụ chồng đi ngủ cho vui nhưng a đam mê vẫn cứ đam me, Tôi ghen tức với mấy trang WEb đó. Thật sự k hiểu vì sao?Hình thức tôi đâu có tệ, có thể nói mọi người,bạn bè đồng nghiệp cũng thường ngưởng mộ đấy chứ.Tôi sống vui vẻ, nhiệt tình, quan tâm đến mọi người,chưa bao giờ họ phàn nàn về tôi, đồng nghiệp, HS, người thân,phải cảm nhận họ quý tôi mà tôi có làm gì k đúng đâu để mọi người ghét, nhìn vào ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc lắm, Trời ơi,đi ra ngoài giả bộ vui vẻ cho oai chứ ai biết trong lòng buồn rối như tơ.Sống thương yêu, quan tâm chồng con,mở lòng tất cả để sống với gia đình chồng, vì thương chồng tôi chịu cực khổ tất mà k phàn nàn j, t2 đến t6 lo chồng con, công việc ở núi, thứ 7,cn, sắp xếp công việc để về phố làm trọn phận dâu con. Có thể nói sống vợ chồng đến nay tôi chưa 1 lần có lỗi với a, nhà a. Còna, a cũng từng làm tôi sốc vì 1 số chuyện có thể nói ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần tôi rất nhiều nhưng rồi tôi cũng bỏ qua mà sống.


Nói ra chắc mọi người sẽ kết tội tôi là nói xấu chồng con, nhưng sự thật thế ai chịu nỗi k?, tôi để trong lòng mấy năm nay, chẳng biết tâm sự cùng ai, h tôi muốn làm bạn với trang Web này để tâm sự cùng mọi người, mong mỏi được chia sẻ những lời khuyên chính đáng.


4h15 rồi, a đi ngủ lúc 3 h , tôi k ngủ được nên dậy tâm sự với mọi người đây, Tôi k hiểu tại sao đêm a ngủ một mình một giường mà vẫn k thấy buồn nhỉ, cách đây 2 năm tôi cũng quyết li thân, nhưng vì thương con gái quá, giờ cộng thêm a bị huyết áp cao, gút, khuyên giữ gìn, kiêng cử để sống với vợ con mà a vẫn giữ lập trường của a, rất bảo thủ, độc đoán, mới 40t mà người a bệ rạc, sở thích của a, toàn là thứ độc hại, ruou bia, thuốc lá, cà phê, WEB đá bóng, tôi mới 30t nhưng buồn quá chắc già trước tuổi, mọi người ai có thể cứu hp vợ chồng tôi, nghe thật khôi hài, nhưng thật sự tôi muốn cứu chứ k muốn bỏ.khóc cũng khóc k nỗi nữa rôi, tâm hồn cú chai lì dần, thật sự thời gian này tôi mất phương hướng.