Chào các bạn, mình có chuyện này cứ lăn tăn mãi muốn hỏi ý kiến các bạn Chuyện là hôm qua vợ em nói đang ở bệnh viện, em vội phóng xe đến mới ngã ngửa ra cô ấy đi sửa vòng 1. "Sock", đó là tâm trạng đầu tiên của em, "Sót" đó là khi biết chi phí cho cuộc giải phẫu. "Xuôi", là tâm trạng bây giờ của em. Nói chung là em cũng ok thôi nhưng vẫn băn khoăn vì vợ em ít khi quan tâm đến những chuyện như vậy lắm và cô ấy rất tiết kiệm, vậy mà.... Có bác nào có vợ cũng như vậy không và các bác cảm nhận thế nào?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Chà...
Eo ơi, mẹ nó dẫn chứng ghê quá, làm em ớn hết cả sống...
Thì...
@Mẹ kún kín:
Mẹ nó...
Thật đấy, tin từ lũ thanh niên đấy.