Vợ chồng em từ ngày cưới nhau đến khi có con thường hay cãi vã nhau. Vì chồng em mải chơi và từ ngày có con em lại bức xúc với MC, bọn e o riêng nhưng ngãngy nào bà cũng xuống mặc dù là để chơi với cháu nhưng thực chất là săm soi em làm gì. Em đi làm về muộn lại đi học nữa bà xuống là lại hỏi em nấu cơm cho chồng chưa, mặc dù chồng em chiều nào về cũng đi chơi đến 9h tối mới về. Được ngày thứ bảy chủ nhật muốn được nghỉ ngơi thì bà xuồng từ 12h trưa bảo là để trông con cho em dọn dẹp nhà của Không nói nhưng bà lúc nào cũng bắt em làm hết việc nhà, lại trông con nữa(ban ngày em gửi ngoài). Hôm trước bọn é cãi nhau nó đuổi e, hôm sau e gọi điện c k nghe máy thế là em nhắn tin. C e nó đưa điện thoại cho cả nhà đọc chiều đó bà xuống nhà mẹ đẻ em nói bóng gió là có muốn về thì phải bố mẹ e đưa về. E có nói lại chuyện không làm giúp việc gì bà nói ngay trước mặt bố mẹ e rằng đó là việc của phụ nữ từ xưa đến giờ vẫn vậy. Em còn nói c e đi chơi hết tiền, bà kêu đó là tiền của nó. Thật sự e k thể chịu được rồi, e đã làm đơn ly hôn. MỌi người cho e lời khuyên với, liệu như thế là đúng hay sai