mình lấy chồng sau một tg dài tìm hiểu nhưng vì ở xa 300km nên ít gặp nhau, anh làm ở quê mình còn mình làm ở trên thành phố. Sau đó bọn mình cưới nhau. mình bỏ việc ở thành phố về quê tìm việc làm. thực sự mình cũng ko có tc lắm với chồng nhưng vì 2 bên gđ giục và mình cũng nghĩ chồng mình hiền lành sau này mình đỡ khổ. lấy nhau về một tg mình cảm thấy chồng mình có rất nhiều biểu hiện lạ, ko giống một người bt. tuy nhiên có thể chấp nhận được. anh thường xuyên phải uống thuốc. mình có hỏi thì nói ậm ờ. sau mình lên mạng tra thuốc đó thì là một loại giành cho người bị trầm cảm hoạc tâm thần phân liệt, resperdol, hình như là vậy. mình có hỏi anh thì anh bảo anh bị trầm cảm mấy năm nay. tuy nhiên gần đây do cv buôn bán của vc mình quá khó khăn, (vc mình đều ko xin được việc và mở một cửa hàng nhỏ), kinh tế khó khăn nên vc mình hay cãi lộn. cãi nhau suốt ngày khiến cả 2 mệt mỏi vô cùng, mình cảm thấy anh cực kỳ gia trưởng và khó tính vô cùng. tính anh bảo thủ và suy nghĩ rất hay áp đặt mình. nhiều lúc mình thấy anh ko làm chủ được bản thân. có lần anh còn đánh mình. trước kia mình nghĩ mình lấy anh vì anh hiền lành, ko ngờ anh lại có thể đánh mình và xúc phạm minh. lúc đó minh chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn. bọn mình mới cưới được 5 tháng và chưa có baby. ngày nào về cũng cãi vã nhau mìh rất mệt mỏi. lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến ly hôn.mặt khác kinh tế khó khăn nên mình chán nản vô cùng. mình luôn nghĩ sẻ bỏ lên thành phố để tìm việc làm. vì ngành của mình ở thàh phố xin rất dễ. còn anh cũng có bằng đh nhưng ở quê ko xin được việc. mình đồng ý là kinh tế khó khăn thì chịu khổ nhưng vc người ta thì yêu thương nhau luc nào cũng ngọt ngào còn mình và anh thì chưa bao giờ ngọt ngào. Đã ko yêu thì chớ lại còn thế này em chán nản thực sự. dạo này vào mạng e có hay đọc nhung bài báo về bệnh trầm cảm em thấy có biểu hiện giống chồng em. nhưng em thực sự ko biết là chồng em bị trầm cảm hay còn bệnh j khác. và mọi ng có ý giấu em. nói là rất bực rất giận nhưng e cũng thấy thương chồng mình. nhìn anh rất khổ sở. hồi xưa khi kinh tế chưa khó khăn như bây giờ thì nói chung chồng e cũng có biểu hiện khác ng như làm gì cũng chậm chạp, coi trọng hoá vấn đề, hay suy diễn, nói năng lắp bắp, nhưng cũng biết chiều em, tuy ko nói ngọt ngào nhưng e coi là đành chấp nhận. còn bây giờ thì cãi nhau liên miên. em ko biết có phải do anh bị bệnh nên ko làm chủ được bản thân mà quát tháo đánh em hay tính anh là vậy. Em chán kinh khủng. mỗi lần về nhà là như địa ngục. em luôn nghĩ bỏ đi. nhugn lại thương anh và nếu anh như thế mà mình ra đi cũng ko nỡ. em còn đang rất lo nếu anh bị như vậy có di truyền sang con ko. nếu ko cả đời chẳng nhẽ e phải sống như này sao. còn chuyện tế nhị vợ chồng cũng ko hài hoà, đúng hơn là ko hợp. trước e ở thành phố e xin được cv rất khá, lương lậu ổn, nhiều ng theo đuổi. em lấy anh thì giờ về qưê bán hàng nhỏ, kt thì khó khăn, vc thì ko hp. nói thế sẽ có ng bảo do em ko biết chọn chồng. thật lòng em cũng thương chồng em lắm nhưng nghĩ đến việc cả đời mình sẽ phải sống cảnh này thì em rất sợ. cứ ai hỏi j về chồng em lại chán. thấy bạn bè ai cũng hp em tủi thân vô cùng. liệu còn tương lai nào cho em?