tôi 32 tuổi quen anh 30 tuổi, a nhỏ tuổi hơn tôi, đã vì tôi mà bỏ công việc kiểm soát giết mổ bò úc tại thành phố, để về làm bảo vệ nơi tôi sống (để gần bên tôi, gia đình tôi không muốn a sát sinh thêm nữa).
anh và tôi sống với nhau như vợ chồng (gia đình tôi không biết )được gần 1 năm, lúc đầu anh chăm sóc tôi rất chu đáo, a không cho tôi làm gì cả, a nghe lời tôi đêm làm bảo vệ, ngày đi học nghề,
được khoản 4 tháng học nghề tôi vì học tập phải đi xa 4 tháng, gia đình anh lên dạm ngõ tôi cho a.
sau khi tôi hoàn thành 4 tháng trở về, tôi thấy a bỏ bê việc học, a nói a ko muốn học chỉ muốn kiếm tiền lo cho tôi và tương lai 2 đứa, tôi phản đối vì a ko có nghề nghiệp gì sau này rất khó lo cho con cái, tôi nói gia đình anh thì họ làm ngơ, nói tự anh phải lo chuyện đó, lớn rồi, cả chuyện lễ lộc khi cưới cũng tự lo...
từ sau khi tôi về, tôi phát hiện ra anh lừa dối tôi nhiều và không chăm lo cho tôi như ngày trước nữa
nhiều anh nói đi trực đến 2h trưa nhưng tôi gọi điện thoại hỏi thì chổ làm nói a tan ca lúc 11h sáng rồi, nhưng a không về phòng trọ mà đi chơi game tôi nghĩ vậy.
trên face của anh có nhắn tin mời đi ăn, đưa đón, đem thức ăn cho 1 cô gái khác, tôi hỏi anh anh nói không có gì chỉ đùa với cô ta thôi, và ai thèm 1 ng như anh....
tiền mới tôi để dành têt lì xì cho mọi người không cánh mà bay ( anh nói a dọn đồ trong khi tôi không có nhà nhưng không thấy tiền)
trong 4 tháng tôi đi học xa anh ở nhà để dành được gần 3 triệu, tôi về a nói dẩn tôi đi chơi, tôi không chịu vì h đang khó khăn phải tiết kiệm, nhưng anh 1 mưc đòi đưa tôi đi, để a vui tôi cũng đi.
sau khi về a khó chịu khi tôi mệt và nằm nghỉ, a kéo màng làm máy tính của tôi rơi và bị hư, tôi phải tự đi sửa hết gan 2 triệu.
trong 1 lần cải nhau vì chuyện anh đòi nghỉ học, tôi có việc phải ra ngoài tiền để gom trả nhà trọ hơn 7 triệu trong phòng (không biết a có biết tôi để tiền ở đó không), lúc này anh đang ở trong phòng, sau khi tôi về tôi không kiểm tra, trng lúc đó a không khóa cửa mà đi chơi game, trong nhà còn 1 máy tính trong va ly dưới nhà, trên gác trong cặp là nơi tôi để tiền.
sau 3 ngày chúng tôi có trận cải nhau lớn vì việc học của anh, tôi uống say, buồn vì anh không chịu đi học dù anh biết nếu không có 1 cái nghề gd tôi sẽ không cho cưới. tôi buồn quá nên tự làm đau mình, anh đánh tôi, rồi bỏ đi làm trong đêm đó, khoản 3 h sáng tôi chợt nhớ ra tiền, tôi kiểm tra tiền không cánh mà bay,,,,
tôi tìm anh nhưng không được, nhà có chuyện nên tôi phải về nhà, trong nhà thấy mắt tôi bị tụ huyết đỏ thì hỏi, tôi nói tôi bị ngã, mẹ găn hỏi mãi tôi nói là nhà a không giúp a trong chuyện học hành, mà a thì ko đủ sức vừa học vừa làm, nên định nghĩ, tôi không chịu a bỏ đi khỏi trọ không về, gd tôi biết chuyện mọi người khuyên tôi thôi thì hoàn cảnh bên nhà anh không chịu lo thì để sau khi cưới sẽ cố gắn cho a đi học. và nói tôi lên lại chổ tôi ở và tìm anh sợ a nghĩ quẩn làm bậy,
tôi lên tìm anh nhưng không gặp. tôi nhắn tin trên face nói về chuyện có thai, và nói muốn a quay về để nói chuyện. sau khi nói chuyện a và tôi quay lại với nhau, nhưng đưa bé không giủ được, vài ngay sau tôi nói a lấy tiền trong cặp để đi trả tiền trọ, mong a có lấy thì a bỏ lại, nhưng a vờ bận việc này việc kia nói tôi tự lấy đi trả, tôi nói bị mất rồi, và hỏi a có lấy không, a nói a ko biết tôi bỏ tiền trong đó...
sau hôm đó tôi còn phát hiện a mua 1 acc game đột kích 2 triệu khi tôi đi học...
tôi hỏi thì anh nói anh mua dùm cho người ta.
tôi mệt mỏi, từ ngày tôi đi học về, tôi thì lo gần đến ngày cưới mà không có tiền, chuyện mất tiền trọ làm chủ trọ cứ gọi đòi hoài, còn anh từ ngày tôi về không còn chăm tôi như trước, cho tôi bửa ăn bửa không, thời gian a ở bên tôi còn ít hơn khi a vừa học vừa làm, hở ra a gây chuyện rồi lấy cớ đi chơi game.
trước đây việc nhà tôi mà đụng vào a la tôi bắt tôi nằm nghỉ, h đây a không làm gì, còn hay cáu gắc và đi chơi game...
tôi nói a lo bỏ game để có thời gain ngủ, a nói đó là thú vui giải trí của a, a ko cấm tôi chơi game, coi phim sao tôi lại xen vào thú vui của a.
mỗi lần như vậy a lại cáu gắc với tôi, rồi lôi chuyện a nuôi tôi ra nói... và nói vì tôi mà đến h a cũng không có 1 đồng nào dư
nhưng thực chất 1 ngày ăn của 2 đứa chỉ có 15k, gạo ở nhà tôi hoặc nhà a mang lên ăn, tiền gia vị tôi chịu hết, chưa kể ở từ đó đến nay a chưa trả 1 đồng tiền thuê nhà nào, và tôi cũng phụ tiền ăn, tiền sinh hoạt với a, nhưng a ko tính.
khi nói đến vấn đề nghỉ game của anh là a lại khó chịu, so sánh tôi với a, so sánh tôi với những người vợ khác, lại gây và đòi chia tay
hôm nay khi tôi quá mệt mỏi tôi nói a 1 chon game 2 chọn tôi a đã chọn chia tay...
tôi nói chuyện với e tôi e tôi khuyên tôi vì đã có lễ dạm ngỏ rồi sắp cưới rồi mà giờ chia tay sao, còn gia đình tôi nữa... nó khuyên tôi nên nói chuyên lại với a và tôi đã gọi điện nói chuyện
tôi đã nói từ nay tôi sẽ tự lo chuyện ăn uống, sinh hoạt của tôi, tiền ăn chia đôi, tiền nhà, sinh hoạt chia đôi, a bỏ game, tôi bỏ game và phim, để 2 đứa lo làm ăn. a chần chừ không quyết định, còn dọa không game thì có thể a sinh thói nhậu nhẹt bài bạc tôi đừng trách...
tôi mệt mỏi và không biết phải làm sao nữa......
có ai đọc và cho tôi lời khuyên với, tôi cảm ơn rất nhiều
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1